Tình Chúa yêu ta
 Hôm nay sinh nhật của mẹ, mới sáng sớm cu Bi vừa gặp mẹ đã nói bi bô:
- Hôm nay sinh nhật của má, con chúc mừng má sống lâu trăm tuổi, con chúc mừng má luôn khỏe mạnh, con chúc mừng má ... mãi mãi là .... má của con ...
Mẹ cu Bi vui vẻ ôm cu Bi vào lòng và nựng yêu con:
- Con của má ngoan quá, nhớ sinh nhật của má nè, lại chúc má toàn những điều tốt đẹp ... con của má thật đáng yêu.
Đến trưa cu Bi được bố mẹ đưa đi ăn nhà hàng, cu Bi được mặc quần áo đẹp, khi mọi sự đã sẵn sàng, bố cu Bi nói với cu Bi:
- Con mang quà lại tặng sinh nhật má đi nào.
Cu Bi được bố đưa cho một gói quà gói thật đẹp, cu Bi ôm trên tay đến bên mẹ và nói:
- Bố và con chúc mừng sinh nhật má.
Mẹ cu Bi cúi xuống lấy quà và bế cu Bi lên, hôn con và nói:
- Má cám ơn bố và con, hôm nay má thật là vui, cu Bi của mẹ thật ngoan.
Cu Bi thấy mình được mẹ khen và yêu thương nên rất vui.
Nhưng cu Bi đâu có biết là cu Bi được mẹ khen và yêu thương như vậy là do bố, vì mọi việc cu Bi làm đều do bố chỉ cho cu Bi hết, nào phải nói với mẹ thế nào, phải tặng quà cho mẹ làm sao ... Cu Bi chỉ biết mình được mẹ khen là ngoan và được mẹ yêu thương.
*** Chúng ta cũng vậy, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương là do ân sủng của Đức Giêsu Kitô.
Đã đọc: 862 |