Thánh Giuse và Giáo Hội
 Có một câu chuyện trong Cựu ước, và theo ý tôi, câu chuyện ấy có thể dùng để nói lên vai trò của thánh Giuse trong Giáo Hội. Số là thời bấy giờ dân Do Thái đang sống lưu đày tại Babylon. Mardochée có một người cháu gái tên là Esther rất nhan sắc và được vua Assurêo chọn làm hoàng hậu. Từ đó Mardochée hay lui tới hoàng cung để thăm hỏi tin tức về người cháu của mình. Nhưng rủi thay, ở trong hoàng cung, có một quan cận thần tên là Aman, được nhà vua yêu quí. Ông ta truyền cho mọi người phải quì sụp bái lạy mỗi khi ông ta đi qua. Tuy vậy, Mardochée không bao giờ làm như thế vì ông là người Do Thái và chỉ quì lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Bởi đó, Aman lấy làm tức giận vô cùng, bày mưu tiêu diệt không phải một mình Mardochée, mà tất cả những người Do Thái đã khinh thường luật pháp quốc gia, và đã xin nếu được lệnh tiêu diệt chúng thì sẽ dâng vào quỹ hoàng gia mười ngàn nén bạc. Nhà vua tin lời Aman rút nhẫn ngọc ra khỏi tay mà trao cho Aman để Aman được toàn quyền hành động. Aman ra lệnh cho khắp các miền, các tỉnh phải thẳng tay trừng trị bọn Do Thái, và ngày 13 tháng 12 tin tức ấy lan ra, và đâu đó chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc của người Do Thái. Còn Mardochée thì xé áo mình mặc vải gai và rắc tro trên đầu. Ông đã chạy đến đền vua và sai người mật báo cho hoàng hậu Esther được biết sự việc và yêu cầu Esthoer phải vào triều yết nhà vua ngay đó để cứu dân Do Thái khỏi bị diệt vong. Lúc đầu Esthoer còn do dự vì luật lệ triều đình cấm không được yết kiến nhà vua, nếu như không được triệu vào. Nhưng sau cùng Esthoer đã chấp thuận. Trước khi vào triều yết nhà vua, bà đã ăn chay cầu nguyện trót ba đêm ba ngày xin Chúa thương hoán cải lòng sư tử trở nên mềm mại mà xót thương dân mình. Và sau cùng bà đã được toại nguyện. Assurêo đã nghe lời bà và tha cho dân Do Thái. Aman và bè lũ thì lại bị tiêu diệt. Còn Mardochée thì lại được nhận vào triều đình và giữ chức tể tướng. Từ ngàn xưa chúng ta vẫn coi hoàng hậu Esther là hình bóng của Đức Trinh nữ Maria, một người có thần thế trước mặt Thiên Chúa, thì húng ta cũng có thể nhìn thấy nơi Mardochée hình bóng của Thánh Giuse. Thực vậy, như Mardochée đã đến xin Esthoer cứu thoát dân Do Thái, thì chắc hẳn thánh Giuse cũng đã nhiều lần cầu bầu cho Giáo Hội, để Giáo Hội thoát khỏi những cơn sóng gió. Chính vì vậy, mà lòng sùng kính thánh Giuse đã lan rộng trong Giáo Hội rất mau chóng. Từ thế kỷ 17, đã có một vài quốc gia công khai đặt mình dưới sự bảo trợ của thánh Giuse, và vào năm 1847, Đức Thánh Cha Piô IX đã đặt thánh Giuse là bổn mạng cho toàn thể Hội Thánh. Thực vậy, thánh Giuse có một địa vị thật đặc biệt trong Giáo Hội. Thánh Giuse chính là hình ảnh của Giáo Hội, một Giáo Hội được thu nhỏ. Dưới mái nhà Nagiarét, thánh Giuse đã là cha nuôi Chúa Giêsu và là bạn thanh sạch của Đức Maria. Ngài đã bênh vực gìn giữ và bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ thế nào thì trong Giáo Hội, ngài cũng sẽ bênh vực gìn giữ và bảo vệ các phần tử như thế. Và hơn thế nữa, do địa vị và sự thánh thiện tuyệt vời, chắc hẳn lời cầu bầu của ngài có tính cách ưu việt và quyền thế hơn các thánh khác, chỉ sau Mẹ Maria mà thôi. Trong thực tế, nhiều lần thánh Giuse đã cứu chữa cho Giáo Hội. Chẳng hạn như vào năm 1378, sau khi Đức Urbano IV lên ngôi, có một số hồng y phản đối, nên đã kéo nhau sang Avinon và đặt một Giáo hoàng khác. Tình trạng rối ren kéo dài trong 50 năm. Và sau cùng người ta đã chạy đến với thánh Giuse và đã được toại nguyện. Sau không đầy một năm, Đức Giáo Hoàng Martin V được bầu lên chung cho cả Giáo Hội và chấm dứt cuộc khủng hoảng. Và gần đây, Đức Thánh Cha Gioan 23 cũng đã phó thác Công đồng chung Vatican II cho thánh Giuse và Công đồng đã thâu lượm được những thành quả tốt đẹp. Thánh Giuse là bổn mạng cung cho toàn thể Giáo Hội đã đành, mà hơn thế nữa, Giáo Hội Việt Nam còn đặc biệt mừng kính ngài và chọn ngài làm bổn mạng cho riêng mình. Theo sử liệu thì chúng ta được biết: sau khi nhận thấy người xứ bắc tính tình tốt lành và có nhiều phong tục thích hợp với tinh thần đạo Công giáo, rất hy vọng được một mùa gặt phong phú. Bởi đó một số cha dòng Tên đã được sai tới, trong đó có cha Đắc Lộ. Sau những ngày tháng lênh đênh trên biển cả, ngày 19 thánh 3 năm 1627 các ngài đã đặt chân tới cửa Bạng và để tưởng niệm biến cố trọng đại này, người ta đã nhận thánh Giuse làm bổn mạng cho Giáo Hội Việt Nam. Chính vì thế, người giáo dân Việt Nam có một lòng sùng kính sâu xa đối với thánh Giuse và nhiều người trong chúng ta đã nhận ngài làm quan thày cho mình. Như một vị thánh đã nói, ở trên trời, thánh Giuse không chỉ van xin, nhưng ngài truyền lệnh. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho Giáo Hội thoát khỏi những cơn khủng hoảng đang: nào là sự khủng hoảng về đời sống tu trì, khủng hoảng về chức linh mục, khủng hoảng về đời sống hôn nhân và gia đình, khủng hoảng giữa bảo thủ và cấp tiến, khủng hoảng về sự tục hóa và còn nhiều khó khăn khác nữa. Đồng thời, chúng ta cũng hãy cầu xin cho Giáo Hội Việt Nam, luôn trung thành với Chúa và thoát khỏi mọi nguy hiểm, mọi sóng gió có thể sẽ gặp phải. Và sau cùng xin cho mỗi người chúng ta biết hoàn toàn đặt niềm tin tưởng vào Chúa và như thánh Giuse, luôn cúi đầu vâng theo thánh ý Chúa ở mọi nơi và trong mọi lúc.
Đã đọc: 1171 |