Hoạt động của ma quỷ
 Ngày nay, có nhiều người chối không tin có quỉ dữ và những hoạt động của chúng trên trần gian. Họ cố dùng mọi lý lẽ để phủ nhận sự hiện hữu của tà thần và những mưu kế của chúng, đang ráo riết hoạt động mưu hại loài người xa lià Ơn Cứu Độ, mất hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, để dể dàng sống theo bản năng thú tính tự nhiên của con người. Nhưng Đức Tin lại dạy cho chúng ta biết chân lý rất vững chắc này, là có ma quỉ và quyền lực của tà thần luôn nỗ lực hoạt động trên trần gian, nhất trong thời cuối cùng, để mưu hại chúng ta. Đây chúng ta hãy nghe lời Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên nhủ: "Anh chị em hãy sống tiết độ và tỉnh thức vì ma quỉ là thù địch của anh chị em, khác nào như sư tử hằng gầm thét, tru trếu quyện quanh tìm mồi cắn xé và nuốt trửng anh chị em. Anh chị em hãy giữ vững niềm tin để kháng cự, hầu có thể đứng vững trong chân lý của Chúa" (xem I Pet 5:8-9). I. CHÚA KITÔ TOÀN THẮNG THẦN DỮ Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Sử Luca đã tường thuật lại cuộc chiến thắng oai hùng của Chúa Kitô trên quyền lực của tà thần hỏa ngục. Để chuẩn bị cho cuộc đời công khai thi hành Sứ Mạng Cứu Thế, truyền bá Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Kitô được Thánh Linh hướng dẫn, đưa Ngài vào hoang địa để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, xin ơn phù trợ để Ngài chu toàn sứ mạng trọng đại Chúa Cha trao phó. Suốt thời gian 40 ngày, Ngài chay tịnh không ăn uống của gì. Sau đó, Ngài cảm thấy đói. Thừa cơ thuận tiện, ma quỉ tuốn đến tấn công Ngài, chúng cám dỗ Ngài về ba tội sau đây: 1. Tội Ham Mê Ăn Uống: Chúng nói với Ngài: "Nếu Ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này trở nên bánh đi để ăn cho đỡ đói". Chúa Kitô đã đáp lại: "Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra". 2. Tội Tham Lam Tiền Của: Thấy thua cuộc, ma quỉ lại bày kế khác, chúng đưa Ngài lên nơi cao, để xem thấy các nước thiên hạ và nói với Ngài: "Tôi sẽ cho Ông tất cả quyền hành vinh quang các nước đó, vì chúng thuộc quyền tôi cả. Nếu Ông sấp mình thờ lậy tôi, thì mọi sự sẽ thuộc về Ông". Trước lời lộng ngôn phạm thượng đó, Chúa đã đáp lại: "Ngươi phải thờ lậy Chúa là Thiên Chúa ngươi và phải phụng sự duy một mình Ngài". 3.Tội Kêu Căng Tự Phụ: Dù đã hai phen bất lực, ma quỉ vốn chưa nản chí, chúng lại đưa Ngài lên nóc tường Đền Thờ Jerusalem và nói với Ngài: "Nếu Ông là Con Thiên Chúa, thì Ông hãy cứ gieo mình xuống đi coi; vì có lời Thánh Kinh viết: Chúa sẽ truyền cho các Thiên Thần gìn giữ Ông, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ Ông, để Ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa đáp lại: "Thánh Kinh cũng đã viết: Ngươi không được phép thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi". Bằng lời linh diệu của Chúa trong Thánh Kinh, Chúa Kitô đã toàn thắng mọi mưu kế Satan, khiến chúng phải hổ thẹn trốn chạy. Sự kiện lịch sử Chúa mần ngơ cho ma quỉ cám dỗ Ngài, để chúng ta được xác tín có quỉ dữ và mọi mưu kế chúng bày ra cám dỗ, tấn công chúng ta, với chủ ý mưu hại phần rỗi và lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa, để không bao giờ chúng ta có thể đạt tới hạnh phúc Chúa hứa ban cho các con cái trung thành phụng sự yêu mến Người. Thánh Kinh đã mạc khải cho chúng ta biết, Satan là một loài thần thiêng thông sáng được Chúa tạo dựng để tôn thờ phụng sự bên tòa Chúa, nhưng vì tự phụ kiêu căng, bất tuân phục tôn thờ phụng sự Ngôi Hai xuống thế, mặc xác thể loài thụ tạo để cứu chuộc loài người, nên đã bị Thiên Chúa trừng phạt trầm đọa hỏa ngục. Còn loài người, sau khi nguyên tổ sa ngã phạm tội phản nghịch Chúa, lại được Chúa nhân từ tha thứ hứa ban Đấng Cứu Thế đến, hiến thân chịu chết để cứu chuộc. Chính vì thấy loài người được Chúa yêu thương hơn, nên Satan đã ghen hờn uất hận, tận lực bày mọi mưu kế độc hại, nham hiểm để triệt hạ loài người. Chúng đã khéo léo lợi dụng bản năng hư trụy của con người, khơi dậy lòng ham mê khoái lạc xác thịt, lòng tham lam mong ước tiền của, lòng kiêu căng tự phụ, chỉ muốn trồi mình lên trên kẻ khác. Đồng thời, chúng còn lợi dụng những tay sai để khôn khéo tung ra những triết thuyết lầm lạc, những cách ăn chơi xa xỉ quyến rũ, biến trần gian thành nơi chứa chất những đồi phong bại tục, nơi trụy lạc tội lỗi, khiến Thiên Chúa phải chúc dữ: "Vô phúc cho thế gian vì các gương xấu" (Mt 18:7), đến nỗi Thánh Gioan đã phải than trách: "Cả thế gian đều chìm đắm trong gian ác" (I Jn 5:19). Đây chúng ta nghe một truyện: Một vị Linh Mục thánh thiện đang suy ngắm để dọn bài giảng Mùa Chay với chủ đề: "Đây là thời thuận tiện và là ngày cứu rỗi". Trong khi tâm hồn ngài đang triền miên với tư tưởng trên, Chúa cho ngài xuất thần và được thị kiến, thấy lũ quỉ dữ đang mở đại hội tìm mưu kế để cảm dỗ loài người. Tướng quỉ chủ tọa ra lệnh, tên nào có kế hoạch hay được tự do phát biểu, và nếu ý kiến được chấp nhận thì chính tên đó, sẽ được chỉ huy cả bày đi chu du khắp trần gian thi hành kế hoạch. Một tên đứng dậy phát biểu: - Chúng ta sẽ xúi giục loài người không tin Thánh Kinh và cho Thánh Kinh chỉ là chuyện bày đặt, là huyền thoại. Tướng quỉ bác bỏ và tất cả đều đồng thanh cho ý kiến đó là thất sách, vì Thánh Kinh là bộ sách lịch sử không ai có thể chối cãi được. - Chúng ta sẽ cố gắng làm cho loài người không tin có Thiên Chúa, tên khác phát biểu, không có đời sau, không có thưởng phạt, không có Thiên Đàng hỏa ngục gì cả. Tướng quỉ và toàn thể hội nghị đều phản đối, cho kế này là không thể, vì niềm tin đó đã được Thiên Chúa phú bẩm trong tâm trí con người không thể xóa nhòa được... Sau cùng, một tên qủi già cội giầu kinh nghiệm trịnh trọng phát biểu ý kiến: - Chúng ta cứ khơi dậy cho loài người tin vững mạnh có Thánh Kinh, có Thiên Chúa, có thưởng phạt Thiên Đàng hỏa ngục và hạnh phúc đời sau, nhưng Chúa nhân từ lắm, không cần vội vã làm chi, cứ từ từ, ngày còn dài, sống còn lâu mà. Tướng quỉ gật đầu có vẻ khoái thú và cho đó là một mưu kế tuyệt diệu. Hắn tuyên bố chấp nhận và toàn thể đại hội đều đồng thanh tán thưởng tên quỉ già. Thực vậy, đây là một mưu kế thâm độc nhất, quỉ dữ thường dùng để dụ đỗ, mê hoặc và lôi cuốn loài người dễ nghe theo hơn hết. Nhiều người đã thường hợm mình rằng: "Hãy từ từ, cần gì phải vội, đời còn dài, tuổi còn trẻ, sức còn giai, còn chán chơi mà. Hãy cứ lo học hành cho công thành danh toại đã, hãy cứ lo làm ăn để tạo lập được một ngôi nhà vững chắc, một số vốn có đảm bảo cho tương lai đã, hãy cứ ăn chơi cho thỏa chí tang bồng đã!..." Nhưng chúng ta hãy lo sợ hãi hùng, kẻo phải nghe lời Chúa quở trách trong Tin Mừng hôm nay: "Hỡi kẻ ngu ngốc, chính đêm nay, Thiên Chúa sẽ đòi linh hồn ngươi, thì nhà cửa ngươi đã mua tậu, của cải vàng bạc ngươi đã thu tích cho mình, sẽ để lại cho ai?". Phán xong những lời đó, Chúa Kitô đã kết luận: "Kẻ thu tích của cải vàng bạc cho mình, mà không lo làm giầu trước nhan Thiên Chúa cũng giống như vậy". Kết Luận Vậy để chiến thắng mưu kế thần dữ hoả ngục, chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy làm ngay bây giờ điều Chúa đòi chúng ta phải làm, không trì hoãn tới ngày mai, tháng tới hay năm sau, hoặc năm sau nữa hay trước giờ chết. Trong Mùa Chay Thánh này, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy trở về làm hòa với Chúa, làm hòa với anh chị em. Hãy chay tịnh sám hối và cải thiện đời sống, hãy canh tân tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ tội lỗi. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta rằng: "Những ai thuộc về Chúa Kitô thì phải đóng đanh xác thể cùng với các tính mê nết xấu vào thập giá" (Gal 5:24). Ngài còn căn dặn thêm: "Nếu anh chị em sống theo xác thể, anh chị em sẽ phải chết; nếu anh chị em biết dùng tinh thần mà hãm dẹp những lăng loàn của xác thể, anh chị em sẽ được sống đời đời" (Rom 8:12).
Đã đọc: 1049 |