Chúa Ba Ngôi
 "Ba Ngôi một Chúa, Một Chúa mà có Ba Ngôi ."
Thằng bạn tôi cứ lảm nhảm nhắc đi nhắc lại như người mất trí. À không, anh ta đang cố gắng "suy nghĩ" về Ðức Chúa Trời có Ba Ngôi đó, nhưng càng suy lại càng rối tung lên, và nếu không chừng lại ra Ba Chúa mất, vì có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cơ mà !
Thấy tôi, anh ta mừng rỡ nhờ giải thích về Chúa Ba Ngôi để làm sao dễ hiểu . Ối giời ơi ! tôi đâu có giỏi giang gì, ngay thánh Augustinô khi suy về Chúa Ba Ngôi, mà Thiên Chúa còn cho Thiên Thần đến nói: "Trí khôn con người suy về Chúa Ba Ngôi, như là lấy vỏ sò múc nước biển đổ vào lỗ cáy thôi". Vì vậy tôi nại đến Chúa Ba Ngôi là một "mầu nhiệm" để thoái thác.
Dẫu vậy, tôi cũng cố lục trong óc xem cái gì mình đã học, đã đọc, đã nghe để giúp thằng bạn có một chút khái niệm về Chúa Ba Ngôi. Tôi nói: Ba Ngôi mà một Chúa cũng giống như ngọn lửa vậy, trong đêm tối khi bạn đốt ngọn lửa lên thì lập tức bạn nhận được cùng một lúc ba yếu tố: ánh sáng - sức nóng và sự đốt cháy. Cả ba yếu tố này có trong một ngọn lửa, (Ba trong Một mà).
Việc làm của Chúa Ba Ngôi:
Và nhân cơ hội này tôi "giảng" cho bạn tôi một bài:
Nhưng điều quan trọng là công việc mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm, đó là:
* Ngôi Cha đã tạo dựng con người cùng với vũ trụ này để cho con người làm chủ, sử dụng.
* Ngôi Con đã xuống thế để cứu chuộc con người tội lỗi chúng ta.
* Ngôi Ba (Thánh Thần) đã thánh hóa, gìn giữ con người trong ơn thánh Chúa.
Và Ba Ngôi có ba nhiệm vụ khác nhau nhưng chỉ là một Chúa. Ðiều này cũng giúp chúng ta "suy ra" là "tuy Ba mà Một, tuy Một mà Ba", dạy chúng ta rằng, là người Kitô hữu, là một gia đình công giáo thì: phải luôn tâm đầu ý hiệp, phải luôn gắn bó yêu thương, phải luôn tôn trọng nhau trong suốt cuộc đời, dù gian nan, hay hoạn nạn, anh (em) cũng hãy nhớ ... giùm cho. Amen.
Đã đọc: 670 |