Đấng khiêm nhường
 Thánh Giuse là một người thuộc dòng dõi Đavid, sinh ra tại Bêlem, sống một cuộc đời nghèo khó, kiếm ăn bằng nghề thợ mộc tại Nagiareth. Ngài được chọn làm vị hôn phu của Đức Trinh nữ Maria. Địa vị của ngài được tóm trong tước hiệu là cha nuôi Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh nói rất ít về ngài, nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy được rằng ngài là đấng công chính, trung thành với nhiệm vụ Thiên Chúa đã trao phó, gìn giữ và bảo vệ hai kho tàng quí giá nhất của Thiên Chúa nơi trần gian, đó là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngài cũng đã phải trải qua những giờ phút khổ đau và cay đắng. Chẳng hạn như khi nghi ngờ về lòng trung thành của Mẹ Maria. Trong những lúc cảm thấy xung đột giữa bổn phận và quyền lợi, ngài đã tỏ ra vô cùng quảng đại. Chính những khổ đau này đã trở thành một góp phần nhỏ bé của Ngài vào công cuộc cứu độ. Ngài được diễm phúc làm chứng nhân cho những giây phút, cho những biến cố thật quan trọng, chẳng hạn như giây phút Chúa sinh ra nơi hang đá máng cỏ. Tuy nhiên, đối với công cuộc cứu độ, ngài đã khiêm tốn lãnh nhận vai trò thứ yếu. Thánh Kinh đã không nói gì về cái chết của ngài. Tuy nhiên, theo truyền thống, ngài đã từ trần trước khi Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai. Đây là một cái chết thật êm đẹp, một cái chết trong tình thương yêu và sự chăm sóc của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Cuộc đời của thánh Giuse là một cuộc đời âm thầm và khiêm nhường. Khiêm nhường ngay cả đối với giòng thời gian và lịch sử của Giáo hội. Thực vậy, phải đợi cho đến những thời gian gần đây, ngài mới được sùng kính một cách trọng thể. Phụng vụ về lòng kính mến thánh Giuse được bắt đầu vào thế kỷ XV, nhờ công lao của thánh nữ Brigitta, thánh Bernado thành Sienna, và đặc biệt là thánh nữ Têrêxa thành Avila. Ngày 19 tháng 3, chúng ta mừng kính Ngài với tước hiệu là bạn Đức Trinh nữ Maria, đồng thời là bổn mạng của toàn thể Giáo hội, còn ngày 01 tháng 5 chúng ta mừng kính ngài là quan thày của giới thợ thuyền. Như trên chúng ta vừa nói: cuộc đời của ngài là một cuộc đời khiêm nhường. Ngài chỉ xuất hiện vào những lúc Thiên Chúa muốn. Còn tất cả đều chìm vào âm thầm và tăm tối. Khiêm nhường cũng là nhân đức Chúa muốn chúng ta phải tập luyện, như lời Chúa đã phán: - Các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hơn thế nữa, người khiêm nhường sẽ được chính Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc, như lời kinh “Ngợi Khen” của Mẹ Maria: - Chúa hạ bệ những kẻ quyền thế và nâng cao những người phận nhỏ. Hay như nơi khác Chúa cũng đã xác quyết: - Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Noi gương thánh Giuse, chúng ta hãy tập cho mình đức khiêm nhường, bởi vì khiêm nhường là mẹ các nhân đức.
Đã đọc: 2054 |