Đổi đời
 - Mày thấy thằng Tám không, mới lên thành phố học có một năm mà bây giờ trông không còn phải là dân vùng này nữa. - Ừ đó, nhà nó giầu được bố mẹ lo cho ăn học có khác, trông cứ như Việt kiều vậy, nào người thì trắng trẻo, tóc thì nhuộm vàng, quần áo thì mốt quá. Thấy hai thằng bạn cứ trầm trồ khen thằng Tám con bác Năm mà tụi nó có vẻ tiếc cho số phận của mình, tiếc cho gia đình mình không giầu bằng gia đình nó, để tụi nó có thể được lên thành phố học hành. Tí lùn thêm vào: - Nhưng mà không biết nó lên thành phố học cái gì, học chữ hay học cách sống đua đòi của những con nhà dư tiền dư bạc, ăn chơi …? Một thằng bạn thêm vào: - Thì cả hai chứ sao, vừa học chữ vừa học cách sống văn minh của thành phố. - Được vậy thì đã tốt, chỉ sợ chữ đâu chẳng thấy mà chỉ thấy cách sống khinh người, quần áo thì mốt nọ mốt kia, “rách trên bạc dưới” … trông phát ghê. Đứa kia thêm vào. Tí lùn hỏi tụi nó: - Tụi bây có biết nó đi học gì không? - Nghe đâu đi học Sư phạm, mai mốt về làm giáo viên đấy. - Làm giáo viên thì tốt quá, lo giáo dục cả một thế hệ đấy, nhưng rồi ra trường có về dạy ở quê mình không, hay lại trụ luôn ở thành phố ? - Nhà nó giầu vậy, chắc gì đã về vùng quê này mà dạy, chắc lại ở luôn thành phố rồi. Tí lùn nói luôn: - Tụi bay thấy không, muốn đổi đời đôi khi phải đổi cả môi trường sống, phải vất vả học tập, phải xa gia đình, và để không bị nhiễm những thói xấu thì phải dám nói “KHÔNG” với nó. Rồi khi đạt mục đích thì phải đem ra giúp đời, giúp những người thân yêu của mình, làng xóm của mình, chứ học xong mà lại trụ ở thành phố thì quê ta sao được nhờ. Một đứa thêm vào: - Vất vả vậy thì tao chẳng thèm, cứ sống nhởn nhơ như tao, đỡ phải xa gia đình, xa người yêu, không phải vật lộn với con chữ, con số thấy mà sướng … - Vậy mày mới cứ phải sáng vác cuốc ra ruộng, tối vác cuốc về thì có gì đáng nói. Tí lùn phân bua: - Cuộc sống này muốn vươn lên cũng đâu có dễ, muốn thành người cũng khó, để có tiếng với đời lại càng khó hơn, nhưng cũng không có nghĩa là ta không làm được, vì có nhiều người đã làm được, chỉ cần ta CỐ GẮNG và VƯỢT KHÓ thôi. Để đạt được NƯỚC TRỜI cũng phải vậy.
Đã đọc: 1261 |