Con đường
 Một con đường dù to hay nhỏ, dù dài hay ngắn, dù rộng thênh thang hay chật hẹp, dù bằng phẳng hay gồ ghề, dù được tráng nhựa lát gạch hay vẫn còn thô sơ đất cát sỏi đá ngổn ngang lẫn lộn... tất cả đều dẫn đưa người đi đến một đích điểm. Và đó cũng là hình ảnh con đường đời sống con ngươì từ khi mở mắt chào đời cho tới ngày tận cùng của đời sống.
Ai cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm về đường đi, về đường đời sống. Tích cực có, như khi đi đúng đường, đi đến về đến chốn, cuộc sống thành công, gặt hái được niềm vui phấn khởi... Và tiêu cực cũng nhiều như khi lâm vào cảnh lạc đường, đường vòng, đường sỏi đá chông gai, bí đường tắc lối, gặp thất bại, bệnh tật, lo âu bối rối... Những hoàn cảnh tiêu cực như thế làm mất phương hướng, vì không còn biết điểm khởi hành mình đến từ đâu và rồi đi về đâu.
Trong bước đường như thế Chúa Giêsu, người hằng cùng đồng hành trong cuộc sống niềm tin, nói với ta: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (Ga 14,1)
Nhưng thế nào là tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu? Chẳng phải đó là mầm giống niềm tin vào Thiên Chúa đã được gieo trồng vào tâm hồn ta từ ngày chịu phép bí tích Thanh Tẩy đó sao?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng niềm tin không phải là một công thức, một toa thuốc có thể hóa giải hết mọi vấn nạn thắc mắc. Không, niềm tin ăn rễ tận trong trái tim tâm hồn con người. Niềm tin không tạo ra dung dịch hoá giải, nhưng niềm tin đem đến cho tâm hồn cuộc sống một ý nghĩa.
Phải chăng ý nghĩa đời sống là điều căn bản, nó khác chi con đường chỉ lối hướng đi cho cuộc sống, mà ai cũng cần mong muốn có?
Vâng, chính vì thế Chúa Giêsu không nói đến những định nghĩa khác nhau về đường, nhưng chỉ ngắn gọn trong câu: Thầy là con đường.
Con đường của Chúa Giêsu dẫn tâm hồn đến một chân trời rộng mở, đến một hướng về ngày mai thoát ra cảnh đường cùng bế tắc. Ngài chính là con đường dẫn đưa đến môt đích điểm, đến sự thật, đến đời sống, nơi có ánh sáng, niềm vui hạnh phúc làm thoả mãn đời sống.
Con đường Chúa Giêsu là con đường của Thiên Chúa đến trong trần gian với con người và cũng là con đường con người đến với Thiên Chúa, đến với sự chân thật và sự sống.
Qua con đường này, Thiên Chúa đi vào trần gian tới con người, Thiên Chúa đã làm người. Hằng năm chúng ta mừng kỷ niệm Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, giáng sinh xuống thế ngày hai mươi nhăm tháng mười hai. Qua con đường này, Thiên Chúa làm người, để con người được làm con Thiên Chúa.
Cũng hằng năm chúng ta mừng kỷ niệm cuộc khổ nạn đóng đinh chiụ chết ngày thứ sáu tuần thánh của Chúa Giêsu và ngày Chúa sống lại khải hoàn, rồi Ngài trở về trời. Ðó là con đường mang đến ơn cưú độ cho trần gian.
Con đường Chúa Giêsu là con đường dẫn đưa con người về với Thiên Chúa, Cha mọi ngưòi, Ðấng sinh thành, nuôi dưỡng và là cùng đích của đời sống con người, như Chúa Giêsu đã khẳng định: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. ( Ga 14,6).
Niềm tin vào Chúa Giêsu, con đường đời sống, không là con đường như ngày nay người ta thường nói: Fit for fun! Nhưng là lời mời gọi theo Ngài.
Con đường theo Ngài mang đến cho đời sống có ý nghĩa, có phương hướng đích điểm.
Đã đọc: 786 |