Thiên đường
 - Thiên đường là gì ? - Tí lùn hỏi Cu Tèo.
- Thiên đường là nơi ta muốn gì được nấy, muốn có bánh bao là có bánh bao, muốn có bánh bò là có bánh bò, muốn có bánh bông lan, hay kem Ý, thuốc lá thơm, hay 3 số, bia rượu ... muốn gì là có cái ấy .... muốn vui chơi, đi tàu bay, hay xe điện là có ngay ...
- Thiên đường của cậu có vẻ bơ sữa ... quá vậy ? - Tí hỏi lại.
- À, thì ngoài chuyện ăn uống, vui chơi, thì ... thì còn cảm thấy vui vẻ không buồn chán, bệnh tật, đau đầu, nhức răng ... nói chung là được hạnh phúc .... à còn có người yêu bên cạnh nữa chứ ...
- Thiên đường của cậu có vẻ trần gian quá vậy ? - Tí lùn không chịu nổi cảnh thiên đường của cu Tèo.
Cu Tèo hỏi lại:
- Thế chứ Thiên đường của cậu như thế nào ?
Tí lùn nói một cách tự tin:
- Thiên đường là nơi có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Cha của mình, là Người mà mình yêu mến, vì Thiên Chúa là Đấng chân thật nhất, đẹp nhất, thiện hảo nhất ... vì vậy nên ta được hạnh phúc, và nơi đó có tất cả anh chị em, bạn bè của ta, những người con cái của Thiên Chúa ... Nghĩa là mình sẽ không còn nghĩ đến mình nữa, mà luôn nghĩ đến người khác và Thiên Chúa, thì lúc đó chính ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Thiên đường đó có thể được bắt đầu ngay từ hôm nay trên trần gian này, nếu ... ta sống với Chúa và cho anh chị em mình.
Đã đọc: 1182 |