www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
16:34 EST Thứ ba, 20/01/2026

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 7086

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 223182

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 33800551

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Giáo huấn

Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trước các nhà tổ chức và nghệ sĩ của Buổi hòa nhạc Giáng sinh

Thứ ba - 16/12/2025 00:14
ĐGH Lêô XIV

ĐGH Lêô XIV

Theo tin Tòa Thánh, tại Hội trường Clementine, Thứ Bảy, ngày 13 tháng 12 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tiếp kiến các nhà cổ vũ và nghệ sĩ của Buổi Hòa Nhạc Giáng Sinh”. Nhân dịp này, ngài có bài phát biểu sau đây:
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em
!

Kính thưa anh chị em,

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em nhân dịp Buổi hòa nhạc Giáng sinh, một sự kiện truyền thống đã được tổ chức trong suốt ba mươi ba năm qua để tôn vinh mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu thông qua ngôn ngữ âm nhạc và giải trí phổ quát. “Ôi đêm thần thiêng”, như chúng ta đã từng nghe.

Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các nghệ sĩ sẽ biểu diễn hôm nay; tôi gửi lời chào đến Hội Truyền giáo Don Bosco, đơn vị tổ chức Buổi hòa nhạc; tôi cảm ơn các nhà tổ chức, các nhà tài trợ và Quỹ Giáo dục Gravissimum, đơn vị đồng hành cùng sáng kiến này.

Tối nay chúng ta sẽ được lắng nghe những giai điệu ra đời trong những bối cảnh khác nhau, gắn liền với những câu chuyện, thế hệ và cảm xúc khác nhau. Nhưng, cũng như trên bầu trời đêm, những ánh sáng âm thanh này sẽ hòa quyện thành một chòm sao chung, không chỉ là một hình mẫu mà còn là một kim chỉ nam.

Âm nhạc được sinh ra từ cuộc sống thường nhật, đồng hành cùng những chuyển động, ký ức và khó khăn của chúng ta: đó là một cuốn nhật ký chung lưu giữ mọi cảm xúc – nỗi nhớ, khát khao, kỳ vọng, sự bối rối, sự tái sinh – kể lại hành trình của chúng ta một cách giản dị nhưng đồng thời cũng sâu sắc.

Sau cùng, Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa chọn một bối cảnh con người để tỏ bày chính mình. Người không dùng những cảnh tượng hùng vĩ, mà là một ngôi nhà giản dị; Người không hiện diện từ xa, mà đến gần; Người không ở lại một nơi không thể với tới trên thiên đường, mà đến với chúng ta ngay trong trái tim của những câu chuyện nhỏ bé của chúng ta. Bằng cách này, Người cho chúng ta thấy rằng cuộc sống thường nhật – dù nó vốn có – cũng có thể trở thành nơi chúng ta gặp gỡ Người.

Buổi hòa nhạc Giáng sinh này hỗ trợ một dự án truyền giáo của Dòng Salesian tại Cộng hòa Congo: xây dựng một trường tiểu học có sức chứa 350 trẻ em. Điều này cũng khiến chúng ta suy gẫm, nhắc nhở rằng vẻ đẹp đích thực không chỉ khép kín trong chính nó, mà còn tạo ra những lựa chọn về trách nhiệm chăm sóc thế giới. Bằng cách này, văn hóa trở thành hơi thở của phẩm giá cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.

Vì vậy, tôi mời anh chị em sống trọn vẹn khoảnh khắc này như một cuộc hành hương nội tâm. Nhân dịp Giáng sinh, nguyện xin âm nhạc trở thành nơi chốn của tâm hồn: một không gian nơi trái tim tìm thấy tiếng nói của mình, đưa chúng ta đến gần Chúa hơn và làm cho nhân loại của chúng ta ngày càng được truyền cảm hứng bởi tình yêu của Người. Đó là điều tôi mong ước cho anh chị em, và tôi cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả anh chị em.

Chúc anh chị em thưởng thức buổi hòa nhạc vui vẻ, và chúc Giáng sinh vui vẻ!

Tác giả bài viết: Vũ Văn An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: dominicnguyenop@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.