www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
00:27 EST Thứ năm, 16/01/2025

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 151542

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25401654

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Giáo huấn

Đức Giáo Hoàng trong Buổi Tiếp Kiến Chung: Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ‘luôn tràn đầy hy vọng’

Thứ tư - 11/12/2024 19:46
Tiếp kiến chung

Tiếp kiến chung

Trong Buổi Tiếp Kiến Chung hàng tuần (11/12/2024), Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc chu kỳ giáo lý của mình về Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo hội và nhắc lại rằng Chúa Thánh Thần là “nguồn hy vọng tràn đầy của Kitô giáo”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành bài suy niệm của mình tại Buổi Tiếp Kiến Chung với chủ đề “Chúa Thánh Thần và Hiền thê: Chúa Thánh Thần hướng dẫn dân Chúa đến với Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta”, tiêu đề của chu kỳ giáo lý được kết thúc vào thứ Tư (11/12/2024).

Đức Thánh Cha đã hướng về Sách Khải Huyền, với lời cầu khẩn về ngày tận thế, “Hãy đến”, được đến với Chúa Kitô phục sinh bởi “Chúa Thánh Thần và Hiền thê”. ĐTC lưu ý rằng hy vọng của chúng ta về sự tái lâm cuối cùng của Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Giáo hội.

Đồng thời, Đức Giáo Hoàng cho biết, Giáo hội cũng mong đợi sự tái lâm liên tục của Chúa Kitô “trong tình hình hiện tại và lữ hành”.

Dâng về Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần

Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý rằng sự hiểu biết của Giáo hội về lời cầu khẩn “Hãy đến” đã phát triển: trước đây lời cầu khẩn này “thường chỉ” hướng về Chúa Kitô, thì giờ đây Giáo hội sử dụng lời cầu khẩn này để cầu khẩn Chúa Thánh Thần, như trong các bài thánh ca quen thuộc, Veni Creator Spiritus và Veni Sancte Spiritus.

“Điều đó là đúng,” Đức Giáo Hoàng giải thích, “bởi vì sau khi Phục sinh, Chúa Thánh Thần là bản ngã thay thế thực thể của Chúa Kitô, Đấng thay thế Người, Đấng làm cho Người hiện diện và hoạt động trong Giáo hội." ĐTC tiếp tục, “đó là lý do tại sao Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần không thể tách rời, ngay cả trong ơn cứu độ.”

Nguồn hy vọng của Kitô giáo

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần “là nguồn hy vọng Kitô giáo luôn tuôn trào”, Đức Thánh Cha tiếp tục, gọi Ngài Chúa Thánh thần là “cánh buồm” đưa Giáo hội vượt biển lịch sử.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng hy vọng không phải là “một lời nói suông hay một mong đợi mơ hồ”, mà là một sự chắc chắn dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa và do đó là một nhân đức thần học.

Tuy nhiên, ngài tiếp tục, “Những người theo đạo Thiên chúa không thể hài lòng với việc có hy vọng” mà còn phải “lan tỏa hy vọng”. Ngài nói rằng hy vọng “là món quà đẹp nhất mà Giáo hội có thể trao tặng cho toàn thể nhân loại”.

Sẵn sàng đưa ra lý do cho hy vọng

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại lời của Thánh Phêrô, người đã khuyến khích những người theo đạo Thiên chúa đầu tiên luôn sẵn sàng đưa ra lý do cho hy vọng, đồng thời nói thêm rằng họ nên làm như vậy “với sự dịu dàng và tôn kính”.

Ngài nói rằng điều này là do mọi người bị thuyết phục không phải bởi sức mạnh của một lập luận mà bởi tình yêu mà họ được tạo dựng. “Đây là hình thức truyền giáo hữu hiệu nhất”, và gọi đó là phương pháp “mở ra cho mọi người”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giáo lý của mình bằng lời cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn “tràn đầy hy vọng”.

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.