www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
07:54 CDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 114

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 110


Hôm nayHôm nay : 9999

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 858474

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19079669

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Công lý cho nạn nhân MH17: Sống giữa âu châu văn minh, lính Nga hành xử tàn bạo như khủng bố IS

Thứ sáu - 18/11/2022 13:28
Tin thế giới

Tin thế giới

Các nhà điều tra Ukraine đã phát hiện ra một “phòng tra tấn” ở thành phố Kherson, nơi hàng chục người đàn ông được tường trình đã bị giam giữ, điện giật, đánh đập và một số người trong số họ bị giết.
1. Ba người đàn ông bị kết tội sát hại 298 người trong vụ bắn hạ MH17

Tòa án nói rằng Nga đã kiểm soát toàn bộ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine vào thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ

Một tòa án Hà Lan đã tuyên bố 3 người đàn ông phạm tội sát hại 298 người trên chuyến bay MH17, bị một hỏa tiễn đất đối không của Nga bắn hạ khi nó đang bay qua miền đông Ukraine vào năm 2014.

Tòa án đã tuyên án tù chung thân đối với các công dân Nga Igor Girkin và Sergey Dubinskiy và một công dân Ukraine đi theo phe ly khai thân Nga, Leonid Kharchenko, sau khi kết luận họ phạm tội bắn hạ máy bay và sát hại mọi người trên máy bay. Họ được lệnh phải trả “hơn 16 triệu euro” tiền bồi thường cho các nạn nhân. Ba người đàn ông này vẫn ở ngoài vòng pháp luật và vẫn chưa rõ liệu họ có phải thi hành án hay không.

Công dân Nga thứ ba, Oleg Pulatov, được tha bổng vì thiếu bằng chứng về vai trò của anh ta trong vụ bắn hỏa tiễn.

Năm 2014, cả bốn người đều là chiến binh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một phong trào ly khai thân Nga. Không ai trong số những người đàn ông nói trên xuất hiện trước tòa và chỉ có Pulatov chọn chỉ định luật sư để chống lại các cáo buộc nhắm vào anh ta.

Chủ tọa phiên tòa, Hendrik Steenhuis, cho biết tòa án đã kết luận rằng chiếc máy bay MH17 bị hỏa tiễn BUK do Nga sản xuất bắn hạ từ một cánh đồng nông nghiệp ở miền đông Ukraine, viện dẫn nhiều bằng chứng cho thấy không có “bất kỳ khả năng nghi ngờ hợp lý nào”.

Tòa án kết luận rằng Nga có quyền kiểm soát tổng thể đối với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine vào thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, ông nói.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, cho biết đây là một quyết định quan trọng của tòa án. Ông nói: “Việc truy tố những kẻ chủ mưu cũng rất quan trọng, vì cảm giác không bị trừng phạt sẽ dẫn đến những tội ác mới. Chúng ta phải xua tan ảo tưởng này. Sự trừng phạt đối với mọi tội ác của Nga lúc bấy giờ và ngay bây giờ là không thể tránh khỏi.”

Một số người thân của các nạn nhân cho biết họ hài lòng với kết quả. “Chúng tôi rất hài lòng vì công lý đã được thực thi,” Piet Ploeg, chủ tịch của Tổ chức Thảm họa Hàng không MH17, đại diện cho thân nhân các nạn nhân, cho biết.

Ploeg mất anh trai, chị dâu và cháu trai trong vụ tai nạn. Ông nói với đài truyền hình quốc gia Hà Lan NOS: “Sự thật đã được chứng minh, điều này rất quan trọng đối với tất cả người thân, nhưng cũng từ góc độ quốc tế. Ông cũng nói rằng điều quan trọng là thẩm phán đã nói chuyện cởi mở về vai trò của Nga trong cuộc xung đột và thảm họa.

Phán quyết đưa ra sau một phiên tòa kéo dài 32 tháng bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 trong một phòng xử án với an ninh nghiêm nhặt tại sân bay Schiphol, nơi chuyến bay MH17 cất cánh vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 để đến Kuala Lumpur.

Theo một cuộc điều tra quốc tế, chỉ vài giờ sau khi cất cánh, một quả hỏa tiễn đã phát nổ ngay phía trên và bên trái buồng lái, khiến máy bay vỡ tung giữa không trung. Mọi người trên tàu đều thiệt mạng.

Các nạn nhân đến từ 17 quốc gia, trong đó có 198 công dân Hà Lan, 43 người Mã Lai Á, 38 người Úc và 10 người Anh. Họ thuộc mọi tầng lớp xã hội: gia đình có con nhỏ, cặp vợ chồng trẻ và người về hưu trong kỳ nghỉ của đời người, thanh thiếu niên ăn mừng khi kết thúc kỳ thi, các chuyên gia chuẩn bị đi dự hội nghị, một nữ tu, một công nhân vận chuyển trở về nhà. 80 nạn nhân là trẻ em.

Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, cho biết: “Đây là một bước nữa trong việc theo đuổi sự thật và công lý cho các nạn nhân và người thân của họ. Và điều quan trọng là phán quyết này, nó không phải là kết luận cuối cùng… Nó không phải là kết thúc. Tất cả các bên sẽ có quyền kháng cáo, vì vậy phán quyết vẫn chưa phải là cuối cùng. Nhưng tôi nhắc lại, một bước quan trọng đã được thực hiện ngày hôm nay.”

Trong phiên tòa, người thân của các nạn nhân đã làm chứng trước tòa, trực tiếp và thông qua liên kết video, về nỗi đau quá lớn của họ và cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi như thế nào khi họ phát hiện ra người thân của mình đã ở trên chuyến bay MH17.

Cha mẹ và chú bác thương tiếc những đứa trẻ không bao giờ được đi học hay tốt nghiệp đại học; những người khác đã đưa ra những bức chân dung gia đình sống động về anh chị em và cha mẹ, tính cách, sở thích và ước mơ cho tương lai của họ. Nhiều người kể lại nỗi đau khi vào nhà xác nhận lại thi thể người thân. Những người khác kể về một thực tế đau lòng đang ló dạng rằng chỉ có một vài mảnh xương, hoặc không có mảnh xương nào được tìm thấy.

Nhiều thân nhân nói về chứng trầm cảm, lo lắng, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, những giấc mơ ám ảnh và những bệnh tật mà họ đã trải qua sau chấn thương tâm lý về cái chết dữ dội của một hoặc một số người thân. “Chúng tôi mất niềm vui sống,” một người nói trước tòa, trong khi người khác nói về “sự tra tấn tinh thần trong suốt phần đời còn lại của chúng tôi”.

Một số mất đi trụ cột chính trong gia đình, thêm áp lực tài chính vào nỗi đau tinh thần. Một số người cho biết sự đau buồn càng chồng chất bởi thông tin sai lệch từ chính phủ Nga và việc các bị cáo từ chối chịu trách nhiệm.

Các công tố viên, sau kết quả của một cuộc điều tra quốc tế, đã kết luận rằng bốn người đàn ông không “tự bấm nút” mà chịu trách nhiệm bắn hỏa tiễn BUK từ các lệnh tàn bạo của Nga và triển khai nó trên chiến trường.

Năm 2018, Hà Lan và Australia cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về thảm họa, sau khi các nhà điều tra kết luận hỏa tiễn BUK xuất phát từ một căn cứ quân sự của Nga.

Điện Cẩm Linh luôn phủ nhận mọi liên quan, đồng thời khẳng định họ đã bị loại khỏi cuộc điều tra.

Girkin, người được mệnh danh là Igor Strelkov, là chỉ huy của lực lượng ly khai được hậu thuẫn vào năm 2014. Người ta tin rằng anh ta đã quay trở lại chiến trường ở Ukraine, làm dấy lên hy vọng mong manh rằng hắn ta có thể bị bắt và cuối cùng phải đối mặt với công lý.

Trước đây, hắn ta đã nói rằng cảm thấy “có trách nhiệm đạo đức” đối với cái chết của 298 người, nhưng từ chối thừa nhận vai trò trong việc bắn rơi máy bay phản lực, đồng thời chỉ trích các thủ tục pháp lý.

Dubinskiy và Pulatov giữ vai trò cấp cao trong lực lượng ly khai Donetsk. Dubinskiy là cựu sĩ quan quân đội của GRU, tức là cơ quan tình báo quân đội Nga, và là người đứng đầu cơ quan tình báo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Pulatov, người được tha bổng, là một cựu sĩ quan trong spetsnaz của Nga, là đơn vị đặc biệt của tình báo quân đội Nga. Anh ta từng là một trong những cấp phó của Dubinskiy, nhưng tòa án kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta đã tham gia trong việc sử dụng BUK.

Kharchenko là chỉ huy của một đơn vị chiến đấu ở Donetsk và nhận lệnh từ Dubinskiy.

Girkin, Dubinskiy và Kharchenko, ba người đàn ông bị kết tội, bị thẩm phán cho là đã thể hiện thái độ “thiếu tôn trọng và gây tổn thương không cần thiết” đối với người thân bằng những bình luận của họ về quy trình pháp lý. “Chỉ có mức án tù cao nhất có thể mới là hình phạt thích đáng” cho tội ác của họ, vốn đã gây ra quá nhiều đau buồn cho rất nhiều người, thẩm phán Steenhuis nói.

Theo các công tố viên, chuỗi sự kiện chết người đối với MH17 bắt đầu diễn ra vào đêm 16 rạng ngày 17 tháng 7 khi một chiếc hỏa tiễn BUK được chuyển vận trái phép qua biên giới từ Nga đến Ukraine và vận chuyển đến Donetsk.

Ngay khi Dubinskiy biết tin BUK đến nơi, hắn đã sắp xếp với văn phòng của Girkin để vận chuyển nó đến một cánh đồng canh tác gần làng Pervomaisky.

Pulatov, người duy nhất trong số bốn người chỉ định luật sư, nói với tòa án qua một đường dẫn video rằng anh ta vô tội.

Các công tố viên và nghi phạm có hai tuần để kháng cáo quyết định của tòa án.

Đầu tháng 10 vừa qua khi hay tin Girkin sang Ukraine chiến đấu cho Nga, một cuộc gây qũy đã quyên góp được số tiền 150,000 Mỹ Kim cho ai bắt được hắn ta. Hà Lan đã chi thêm 150,000 Mỹ Kim để làm giải thưởng.

2. 'Phòng tra tấn' của Nga được phát hiện ở Kherson vừa được giải phóng

Hai ký giả Lorenzo Tondo và Isobel Koshiw của tờ The Guardian có trụ sở ở London có bài tường trình từ Kherson nhan đề “Alleged Russian ‘torture room’ uncovered in liberated Kherson”, nghĩa là “'Phòng tra tấn' của Nga được phát hiện ở Kherson vừa được giải phóng.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Các nhà điều tra Ukraine tuyên bố lực lượng Nga đã chiếm trại giam vị thành niên, đánh đập và giết chết những người bên trong

Các nhà điều tra Ukraine đã phát hiện ra một “phòng tra tấn” ở thành phố Kherson, nơi hàng chục người đàn ông được tường trình đã bị giam giữ, điện giật, đánh đập và một số người trong số họ bị giết.

Cảnh sát cho biết binh lính Nga đã tiếp quản trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên vào khoảng giữa tháng 3 và biến nó thành nhà tù dành cho những người đàn ông từ chối cộng tác với họ hoặc những người bị buộc tội hoạt động du kích.

Ba người hàng xóm và hai chủ cửa hàng địa phương cho biết họ bắt đầu nghe thấy tiếng la hét khoảng 6 tuần sau khi nhìn thấy lính Nga chiếm tòa nhà. Các nhân chứng cho biết họ bắt đầu thấy mọi người bị đội túi lên đầu và một số thi thể bị đưa đi.

Mykola Ivanovych, người có ban công nhìn ra sân sau của trung tâm giam giữ, cho biết anh nhìn thấy hai thi thể bị ném vào nhà để xe phía sau trung tâm này. The Guardian đã cùng với báo chí và các công tố viên đến thăm tận nơi địa điểm này sau khi các thi thể đã được chuyển đi.

Ira, người sở hữu một ki-ốt bên ngoài trung tâm giam giữ, cho biết: “Những người may mắn sống sót bị đánh đập đến mức hoàn toàn mất phương hướng. Họ đến đây và hỏi đường và chúng tôi cho họ tiền đi xe buýt.”

Các nhân chứng cho biết họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt những người đàn ông phụ trách trung tâm, vì họ đội khăn trùm đầu và mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Những người lính Nga đến nhà Vitaliy Serdiuk tuổi về hưu vào cuối tháng Tám. Họ đảo lộn nơi này và bắn chỉ thiên khi những người hàng xóm phản đối, sau đó họ đưa Serdiuk đến trại tạm giam.

Serdiuk đã bị đánh đập dã man trong 4 ngày bị giam giữ đến nỗi vợ anh ta, Elena, nói rằng anh ta đã sợ ra khỏi nhà trong hai tháng qua.

Ông được người Nga bảo cho biết ông bị đánh đập là vì con trai ông, một quân nhân đang phục vụ trong quân đội Ukraine. Con trai của ông, người không ở Kherson trong thời gian thành phố bị chiếm đóng, gần đây đã bị thương khi chiến đấu.

Zhenia Dremo, một chuyên gia kỹ thuật điện toán, đã bị đánh vào trán tại một trạm kiểm soát vì không có thuốc lá để đưa cho binh lính Nga, để lại một vết sẹo vẫn còn nhìn thấy tỏ tường. Ông phân bua với binh sĩ Nga rằng ông không hút thuốc nên không có thuốc lá để cho họ. Ông liền bị kết tội chống đối và bị bắt đến trại tạm giam.

“Tôi đã may mắn, họ chỉ đánh tôi một chút,” Dremo nói, “nhưng các bạn tù của tôi đã bị đánh rất nặng.” Anh ta nói rằng những người lính Nga “gắn một sợi dây điện vào thân thể của một bạn tù. Sau đó trong hai giờ, tôi sẽ ngồi đó và lắng nghe anh ấy hét lên,” anh nói. “Tôi ngủ rất tệ vào ban đêm cho đến tận ngày hôm nay.”

Dremo cho biết anh ta chỉ nhìn thấy những trong cùng phòng giam với mình, và có tám người trong phòng giam của anh ta và họ thay đổi thường xuyên. Anh ấy nói rằng anh ấy nghe lỏm được rằng có tổng cộng 23 phòng giam, cho thấy khoảng 180 người có thể bị giam giữ ở đó cùng một lúc.

“Cũng có phụ nữ ở đó,” Dremo nói. “Có ít nhất hai phòng giam nữ. Chúng tôi có một người bạn, là bà Anna. Bà ấy không bị hãm hiếp, nhưng họ đã cạo đầu bà ấy.”
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.