www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
00:49 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 72

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49905

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19881803

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Chứng tá tử đạo của hai bạn trẻ Alfred và Patrick ở Myanmar

Thứ hai - 18/09/2023 23:23
Myanmar

Myanmar

Hai bạn trẻ Alfred và Patrick ở Myanmar đã bị bắt chết trên đường mang đồ cứu trợ đến những người đang cần được giúp đỡ. Các tín hữu Myanmar tự hào gọi họ là “các vị tử đạo” và “anh hùng đức tin”, vì họ có khả năng hiến mạng sống mình, noi gương Chúa Kitô.
Sau cuộc đảo chính vào tháng 02/2021, nhiều người Công giáo ở Myanmar đang tiếp tục làm chứng cho đức tin mạnh mẽ của mình trong cuộc nội chiến tàn phá đất nước. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân, tình nguyện viên, tiếp tục giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng giữa bạo lực, như sơ Ann Rose Nu Tawng, thuộc dòng thánh Phanxicô Xaviê, đã quỳ gối trước lực lượng an ninh vũ trang của Myitkyina, thủ phủ bang Kachin, ở cực bắc của Myanmar, để ngăn chặn họ truy đuổi người biểu tình chạy trốn. Hay như Đức cha Celso Ba Shwe, Giám mục mới được tấn phong của Loikaw, thủ phủ bang Kayah, miền đông Myanmar, không sợ hãi mang Mình Thánh Chúa đến các khu vực và khu dân cư bị ném bom.

Và còn rất nhiều người đang tận tâm dấn thân hoạt để trợ giúp cho những người dễ bị tổn thương, những người đau khổ, những người phải di dời, những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và những người đã mất tất cả vì bạo lực lan rộng.

Trong số đó, nổi bật là chứng tá của Alfred Ludo và Patrick Bo Reh, hai thanh niên Công giáo Myanmar, ở thành phố Demoso, thuộc Giáo phận Loikaw. Được thúc đẩy bởi tinh thần bác ái Kitô, hai bạn trẻ này đã không ngại khó khăn nguy hiểm, thường xuyên mang lương thực và viện trợ nhân đạo đến cho những người di tản trong nước. Trong những chuyến đi mạo hiểm bằng mô tô này, vào tháng 5/2021, Alfred Ludo và Patrick Bo Reh đã bị giết chết từ những phát súng bắn tỉa.

Trong lãnh thổ Loikaw, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra giữa quân đội và các Lực lượng Nhân dân Phòng vệ, được thành lập để chống lại sự đàn áp của quân đội. Ngọn lửa đàn áp không tha nhà cửa, nhà thờ, bệnh viện, khu vực dân cư sinh sống, gieo rắc nỗi kinh hoàng và khiến hàng nghìn người phải tị nạn. Là những tình nguyện viên của Giáo hội địa phương, giống như các bạn đồng trang lứa khác, Alfred và Patrick mơ về một tương lai thịnh vượng và hòa bình cho quê hương. Nhưng giấc mơ chưa được thực hiện thì đã phải ra đi. Sự hy sinh của hai bạn trẻ này đã làm cho họ trở thành một phần tinh thần của “Uỷ ban các Vị Tử đạo Mới-Chứng nhân Đức tin”, được Đức Thánh Cha thiết lập vào ngày 03/7/2023 tại Bộ Phong thánh, nhân dịp Năm Thánh 2025.

Hai bạn trẻ sinh ra, cùng lớn lên và cùng sinh hoạt tại giáo xứ Thánh Giuse ở Demoso, đã không ngần ngại dùng hết sức lực của mình để giúp đỡ người khác. Họ làm như vậy vì xác tín Chúa Giêsu Kitô ở giữa những người khốn cùng, những người di tản. Đáp lại lời mời gọi của cha xứ, Alfred và Patrick hăng hái mang đồ cứu trợ cho người nghèo và đã bị bắn chết.

Cả hai đều nhận thức rõ rằng đây là một hoạt động mạo hiểm. Nhưng sự cấp bách của việc mang viện trợ nhân đạo đến cho những người không có khả năng tự vệ, thiếu thốn, đau khổ, được chào đón trong các tu viện, hội trường giáo xứ, nhà nguyện, trường học, còn mạnh hơn cả mối nguy hiểm. Họ nói: “Chúa sẽ giúp chúng tôi”.

Sự hy sinh của họ đã để lại cảm xúc sâu sắc nơi các thành viên của cộng đoàn, những người không ngần ngại tự hào gọi họ là “các vị tử đạo” và “anh hùng đức tin”, vì họ có khả năng hiến mạng sống mình, noi gương Chúa Kitô.

Trong cuộc xung đột dân sự tàn khốc làm rung chuyển đất nước, quân đội thường nhắm vào giới trẻ, những người lãnh đạo chính trong cuộc biểu tình chống chế độ độc tài. Tuy nhiên, các vụ giết người có chủ đích có tác dụng đoàn kết và củng cố người trẻ Myanmar trong cuộc đấu tranh vì một tương lai công lý, hòa bình và tôn trọng phẩm giá con người.

Tinh thần truyền giáo của Alfred và Patrick đã được tóm tắt bởi một linh mục địa phương, cha Philip Aung Nge: “Với Alfred và Patrick, chúng ta loại bỏ sự thù hận đối với người khác, thậm chí cả kẻ thù của chúng ta, để khám phá ra Chúa Kitô sống trong họ. Chúng ta hãy từ bỏ thái độ bi quan và những suy nghĩ đen tối đang tích tụ trong tâm hồn chúng ta, để lấp đầy trong chúng ta niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng ta thực hành chay tịnh cho tương lai, bởi vì, giống như Alfred và Patrick, chúng ta muốn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa được tràn đầy. Vì vậy cần phải để qua một bên tất cả những gì ngăn cản chúng ta đến gần Chúa Giêsu, và trong mọi hoàn cảnh khó khăn luôn xác tín có Chúa ở gần bên đang nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta”.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.