www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
09:01 EDT Thứ tư, 24/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 89


Hôm nayHôm nay : 6712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 565760

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19711955

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Làm từ thiện từ ... ve chai

Thứ bảy - 28/11/2015 22:12
Làm từ thiện từ ... ve chai

Làm từ thiện từ ... ve chai

Các bệnh nhân luôn có ước mong là được cảm thông, chia sẻ để có thêm niềm tin chống chọi với những căn bệnh hiểm nghèo. Ước mơ lớn nhất của những người nghèo là một cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn. Ước mơ lớn nhất của những bạn học sinh, sinh viên nghèo là được tiếp tục tới trường. Và một nhóm các bạn trẻ đang âm thầm góp phần nhỏ bé của mình để chắp cánh cho những ước mơ đó bay lên.

Những ngày đầu mới đi vào hoạt động các bạn gặp phải không ít khó khăn. Thủy, một trong những thành viên đầu tiên cho biết : “Ban đầu, khi đi gom ve chai, bọn em ngại lắm. Nhưng sau một vài lần, bọn em quen dần, hết ngại, lại còn cảm thấy hãnh diện và tự hào nữa chứ. Tại vì em nghĩ em đã vượt qua cái sĩ diện của mình.” Còn Nhung, phó nhóm chia sẻ: “Khi mới thành lập, chúng em nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Cha Xứ và mọi người, nhưng cũng có nhiều người nhìn chúng em với ánh mắt e ngại. Họ chưa biết chúng em có làm được không, cũng như không biết chúng em có sử dụng đúng mục đích không?”
 
 Những khó khăn đó không làm các bạn nhụt chí. Được cha xứ và đa số bà con giáo dân hết lòng ủng hộ, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã từng bước, âm thầm làm việc. Và sự nỗ lực của các bạn đã được đền đáp. Với số tiền mỗi năm thu được khoảng trên dưới 20.000.000đ, nhóm Ve Chai cố gắng dùng vào những mục đích có ý nghĩa nhất. Nhóm trao tặng cho các bạn học sinh, sinh viên nghèo những suất học bổng để các bạn có thêm điều kiện học tập. Nhóm tổ chức những “chuyến picnic” rất đặc biệt và ý nghĩa. Những chuyến picnic với điểm đến thay vì những danh lam thắng cảnh, những bãi biển tuyệt đẹp là các trại phong, là những làng trẻ em mồ côi…Hành trang của các bạn là những balô nặng trĩu những gói quà tình thương và những con tim tràn đầy nhiệt huyết yêu thương.
 
 Các bạn đã trao tặng cho những người kém may mắn hơn mình cả tấm lòng và niềm vui các bạn nhận được cũng thật đặc biệt. Niềm vui của các bạn là nụ cười rạng rỡ của các bạn học sinh, sinh viên nghèo khi nhận được những suất học bổng, là những khuôn mặt hớn hở của các bệnh nhân cùi khi nhận được từng cân gạo, gói mì mà các bạn trao tặng, là những cái tết vui vẻ của trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.
 
 “Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Nhóm đã có thêm nhiều thành viên mới. Hiện nay, nhóm chính thức có 30 thành viên. Không chỉ các bạn trẻ Công Giáo mà cả những bạn ngoài Công Giáo, khi nghe biết về hoạt động của nhóm, cũng tình nguyện tham gia. Bạn Vũ Thị Nga, quê Hải Dương, tâm sự: “ Khi nghe biết về hoạt động của nhóm, em rất cảm phục và muốn gia nhập. Em được các anh chị tiếp đón nồng nhiệt, thân ái. Tham gia nhóm chúng em đã học được tính kiên trì, tự lập và nhất là biết cảm thông với những người đang sống trong cảnh nghèo khó.”
 
 Ngoài ra, nhóm còn có cả một danh sách dài những người cộng tác, là những gia đình, cơ sở sản xuất tình nguyện góp ve chai cho nhóm. Có những cụ bà mắt đã mỏi, lưng đã còng nhưng ngày ngày vẫn góp nhặt từng cái vỏ chai, từng tờ báo để cuối tuần các bạn đến lấy. Các em nhỏ, sau khi uống nước, đã ý thức bỏ từng chiếc vỏ nhựa vào túi để khi đi học giáo lý, các em mang đến góp với các anh chị trong nhóm. Anh Phương, tại cơ sở sản xuất hộp giấy, thổ lộ: “Trước đây, giấy phế liệu chúng tôi gọi người để bán, nhưng thấy các bạn trẻ đã hy sinh làm việc cho người nghèo, chúng tôi cũng muốn đóng góp chút ít. Chúng tôi cứ gom giấy phế thải lại, rồi cuối tuần các bạn đến lấy.” Có người còn vui tính reo lên khi các bạn đến gom ve chai: “Bà ơi mang mấy cái tải ra đi, quân ta đến rồi.” Tiếng reo hân hoan mà cũng đầy ý nghĩa, bởi những người mang trong mình tình yêu thương, bác ái, đều là “quân của Ta” mà.
 
 Giáo xứ Hàm Long là một giáo xứ có truyền thống trong việc bác ái, tông đồ. Hưởng ứng lời kêu gọi của cha xứ Giuse “nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện” giáo xứ đã tổ chức nhiều đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, tổ chức những chuyến đi thăm và tặng quà bệnh nhân các trại phong, tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn Hà Nội. Nếu được phép ví Giáo xứ Hàm Long như một vườn hoa khoe ngàn hương sắc, thì có lẽ, nhóm ve chai là một loài hoa, tuy không sặc sỡ, nhưng ngát hương bác ái, yêu thương và tràn đầy sức sống.
 
 Các bạn trẻ trong nhóm ve chai Hàm Long đã sống đời sống đức tin của mình bằng những công việc cụ thể, giúp những con người cụ thể. Thánh Phaolô dạy : “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết”. Vâng, sống Đức Tin phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Chúng ta, những người trẻ, chúng ta đã sống đức tin của mình thế nào ?
 
 Địa chỉ của nhóm: Nhóm ve chai Hàm Long
 
 Số 21 - Hàm Long - Hà Nội.
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.