www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
07:51 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 6123

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 833817

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19055012

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

ĐTGM Ukraine vạch trần dã tâm của quân Nga khi tung ra những trò bạo tàn nhắm vào dân thường

Thứ ba - 12/04/2022 22:30
Tin thế giới

Tin thế giới

Sơ Ann cho biết: khi những kẻ tấn công có vũ khí đột nhập tu viện, sơ Tennyson, một nữ tu người Canada, một nữ tu người Burkina Faso cùng với hai phụ nữ địa phương đang ở trong tu viện.
1. Một nữ tu người Mỹ 83 tuổi bị bắt cóc ở Burkina Faso

Đức cha Théophile Nare của giáo phận Kaya, Burkina Faso, cho biết, “Vào đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng Tư, những người đàn ông có vũ trang không rõ danh tính đã đột nhập cộng đoàn các nữ tu tại Giáo xứ Yalgo của Giáo phận Kaya. Họ đã bắt cóc sơ Suellen Tennyson, thuộc Dòng các Nữ tu Maria Thánh Giá.”


Sơ Tennyson, 83 tuổi, đã phục vụ tại Giáo phận Kaya từ tháng 10/2014.

Giám mục giáo phận Kaya nói thêm, “Sơ Suellen Tennyson đã bị những kẻ bắt cóc đưa đến một địa điểm không xác định, trước khi rời đi, chúng đã phá hoại các phòng và làm hư hại chiếc xe của cộng đoàn mà chúng định lấy đi.” Ngài tuyên bố: “Cho đến khi tìm được sơ, chúng tôi vẫn hiệp thông cầu nguyện cho việc trả tự do cho sơ.”

Burkina Faso, nằm ở Tây Phi, đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực Hồi giáo trong những năm gần đây. Hồi tháng 1, tại nước này đã xảy ra một cuộc đảo chính và tổng thống mới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục an ninh. (CNA 05/04)

Sơ Ann Lacour, bề trên của chi nhánh Dòng các Nữ tu Maria Thánh Giá tại Hoa Kỳ nói rằng sơ Suellen Tennyson bị bắt cóc vì sơ là người Mỹ. Nhà Dòng chưa nhận được bất cứ yêu cầu đòi tiền chuộc nào. Sơ cho biết Dòng đang làm việc với các nhân viên của Sứ quán Hoa Kỳ ở Burkina Faso.

Sơ Ann cũng cho biết: khi những kẻ tấn công có vũ khí đột nhập tu viện, sơ Tennyson, một nữ tu người Canada, một nữ tu người Burkina Faso cùng với hai phụ nữ địa phương đang ở trong tu viện.

Nói về sơ Tennyson, sơ bề trên cho biết người nữ tu cao tuổi đang làm mục vụ, “lau nước mắt, trao tặng những vòng tay ôm và những nụ cười. Sơ thực sự đã hỗ trợ những người làm việc trong phòng khám mà giáo xứ điều hành.”

2. Toà Thánh kêu gọi bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 22 của Liên minh chống nạn buôn người về chủ đề “Bảo vệ: hỗ trợ quyền của các nạn nhân và tăng cường trợ giúp” của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, diễn ra hôm 04 tháng Tư, Đức ông Janusz Urbańczyk, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nhắc lại rằng, cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn nạn buôn người xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine, để giúp mọi người không rơi vào cạm bẫy này.

Đức ông Urbańczyk nói: “Văn hoá dửng dưng và loại trừ bao quanh các nạn nhân của nạn buôn người thường làm cho họ không được nhận ra. Vì vậy, để chống lại thảm trạng này, các nạn nhân phải được chào đón, đồng hành và bảo vệ với lòng nhân ái và tình liên đới. Do đó, các chính phủ phải cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ những người được giải thoát khỏi nạn buôn người và bảo đảm cho họ được chăm sóc đầy đủ, được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và phục hồi”.

Đề cập đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh kêu gọi mọi người cần cảnh giác nhiều hơn, vì phụ nữ và trẻ em dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thường lúc đầu những kẻ buôn người dụ dỗ những người dễ bị tổn thương bằng đề nghị giúp đỡ, nhưng đàng sau đó là cái bẫy buôn người.

Để ngăn chặn điều này, Đức ông Urbańczyk cho rằng các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự, cũng như các tổ chức của Giáo hội và các dòng tu phải nỗ lực cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các nạn nhân và giúp họ hoà nhập xã hội. Những nỗ lực này tạo ra một môi trường chào đón, bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân và cung cấp các nguồn lực thể chất, tâm lý, pháp lý và kinh tế xã hội để hỗ trợ họ phục hồi và tái hòa nhập.

Đại diện Toà Thánh kết luận: “Sự hợp tác giữa các quốc gia cũng là một yếu tố cần thiết để bảo đảm việc đối xử hợp pháp đối với các nạn nhân”.

3. Đức Tổng Giám Mục Ukraine: Hôm nay chính Chúa đang nói với chúng ta - đừng sợ!

“Kẻ thù đến với chúng ta, nói rằng: Hãy sợ hãi! Hãy e sợ! Tuyên truyền và tư tưởng của kẻ thù mang những yếu tố sợ hãi. Nhưng hôm nay, chính Chúa đang nói với chúng ta: Ukraine, đừng sợ!”. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav, giáo chủ Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng của ngài với các tín hữu tại nhà thờ chính tòa Phục sinh của Chúa Kitô, hôm 8 tháng Tư.

“Cụm từ: 'Đừng sợ' tước vũ khí của kẻ thù. Khi Ukraine không còn sợ hãi, Ukraine không chỉ bắt đầu tin vào chiến thắng của mình mà còn là chiến thắng”, Đức Tổng Giám Mục nói.

Phụng Vụ Công Giáo nghi lễ La Tinh mừng lễ Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ vào ngày 25 tháng Ba. Phụng Vụ Công Giáo Đông phương và Chính Thống Giáo mừng lễ này hôm 8 tháng Tư vừa qua.

Đức Tổng Giám Mục lưu ý rằng vào ngày này, Giáo Hội cử hành một trong những ngày lễ lớn nhất của Kitô giáo. Truyền thống tâm linh Byzantine của chúng ta gọi ngày lễ này là sự khởi đầu của ơn cứu rỗi cho chúng ta. “Đây là công trình cứu độ nhân loại vĩ đại, đánh dấu sự khởi đầu của Tân Ước. Thời điểm của mối quan hệ mới giữa Thiên Chúa và con người bắt đầu từ ngày hôm nay,” nhà lãnh đạo Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương nói.

Ngài tin rằng lễ Lễ Truyền Tin diễn ra giữa bối cảnh chiến tranh, là một điều gì đó rất đặc biệt, một điều gì đó khác thường, một điều gì đó sâu sắc và vô cùng cảm động. Đức Cha Sviatoslav nói: “Đó là bởi vì chiến tranh là một tin xấu, là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một người, đối với một đất nước, đối với một quốc gia, và đối với toàn thế giới”.

Chúng ta có thể cử hành Lễ Truyền Tin trong khi đang bị bủa vây bởi những tin tức xấu về chiến tranh không? Nếu có, điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Vào thời điểm này, khi kẻ thù đã chạy trên đất của chúng ta và làm cho chúng ta khóc, Thiên Chúa đang nói “hãy vui mừng”! Điều đó có thể không?

“Hãy vui mừng, - không phải bởi vì anh chị em đã có một giải pháp nhân văn để giải quyết đau buồn, mà bởi vì chính Thiên Chúa đã hiện thân trong lịch sử của anh chị em, ngay cả trong sự đau buồn của anh chị em và trong tiếng khóc của anh chị em. Hôm nay ở Ukraine, Chúa khóc với chúng ta để cất đi tiếng khóc của chúng ta, và chia sẻ với chúng ta niềm vui vĩnh cửu cuối cùng của Ngài”.

Đoạn kinh thánh “Quyền năng của Đấng Tối cao sẽ rợp bóng trên bà,” tiết lộ bí mật về sức mạnh không thể phá vỡ của Ukraine.

Một tháng trước, hôm 8 tháng Ba, không khí Bắc Cực đã di chuyển qua Nga và Ukraine, kết hợp với gió mùa đông khiến nhiệt độ xuống dưới mức âm 20 độ C.

Quân đội Nga đã thấy những điều kiện này là vô cùng khó khăn khi họ vẫn bị mắc kẹt trong một đoàn xe dài đến 64km bên ngoài thủ đô Ukraine mà hầu như không di chuyển được chút nào kể từ tuần trước đó.

Các chuyên gia cho biết “Một chiếc xe tăng kim loại chỉ là một cái tủ lạnh vào ban đêm nếu bạn không nổ máy.” Thời tiết lạnh giá đã khiến quân đội mất tinh thần hơn nữa.

Nhắc đến câu chuyện này, Đức Tổng Giám Mục nói:

“Chúng ta đã thấy cách quân đội đối phương bắt đầu tấn công Kiev, và cứ như thể chính thiên nhiên đã bắt đầu chiến đấu chống lại họ. Bản thân vùng đất Ukraine, các dòng sông của Ukraine, và thậm chí cả bức xạ ở khu vực Chornobyl… Quyền lực của Đấng Tối Cao thể hiện một cách kỳ lạ trong cuộc đấu tranh của Ukraine, nơi đang chống lại cái ác”, nhà lãnh đạo tinh thần nói.

Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương nhận định rằng mỗi người chúng ta hiện đang phải đối mặt với sự lựa chọn rất nghiêm túc về những gì nên tin, bởi vì “nếu chúng ta tin lời Thiên Chúa, tin vào niềm vui, vàokhả năng không sợ hãi, vào sự hiện diện của quyền năng Thiên Chúa trong cuộc đấu tranh của chúng ta, thì đó là điều sẽ trở thành sự thật; nghĩa là, nó sẽ trở thành hiện thực trong cuộc sống và kinh nghiệm của chúng ta, và trong lịch sử của chúng ta.”

Tuy nhiên, nếu chúng ta tin vào thông điệp của kẻ thù, và để bản thân bị đe dọa, - nếu chúng ta để nỗi sợ hãi làm tê liệt ý chí của mình, nếu chúng ta từ chối thánh ý Thiên Chúa và muốn chống lại cái ác chỉ bằng sức người, - thì tà ác này sẽ hiện thực hóa và xâm nhập vào nhà của chúng ta, thành phố và làng mạc của chúng ta.


Source:UGCC
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.