www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
13:36 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 11012

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 636573

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19782768

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Đau đớn: Hàng ngàn người Ấn bắt 3 phụ nữ Công Giáo, xâm phạm tiết hạnh, và buộc thoát y diễn hành

Thứ bảy - 29/07/2023 23:26
Tin thế giới

Tin thế giới

Đoạn video dài 26 giây cho thấy một nhóm đàn ông, một số có vẻ là thanh thiếu niên, sờ soạng và tấn công tình dục những người phụ nữ rồi dẫn họ đến một cánh đồng trống. Nó nổi lên chỉ hai tháng sau do lệnh cấm internet ở Manipur kể từ ngày 3 tháng 5, một động thái đã bị chỉ trích rộng rãi bởi các nhà hoạt động nhân quyền ở Ấn Độ.
1. Xứ sở khốn nạn: Hàng ngàn người Ấn Giáo hãm hiếp 3 phụ nữ Công Giáo, và bắt diễn hành khỏa thân

Giữa điều mà một nhà lãnh đạo Công Giáo đã mô tả là một chiến dịch “thanh trừng sắc tộc” nhắm vào các Kitô hữu ở bang Manipur, phía đông bắc Ấn Độ, một đoạn video cho thấy hai phụ nữ Kitô giáo thuộc nhóm dân tộc Kuki bị diễn hành khỏa thân trên đường phố công cộng và bị một đám đông quấy rối tình dục đã gây ra sự phẫn nộ mới.



Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 5, một ngày sau khi các cuộc bạo loạn chết người nổ ra giữa các bộ lạc Meitei chủ yếu theo Ấn Giáo và các bộ lạc Kuki-Zo chủ yếu Kitô Giáo ở bang hẻo lánh, do đảng BJP theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Giáo của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cai trị.

Đoạn video dài 26 giây cho thấy một nhóm đàn ông, một số có vẻ là thanh thiếu niên, sờ soạng và tấn công tình dục những người phụ nữ rồi dẫn họ đến một cánh đồng trống. Nó nổi lên chỉ hai tháng sau do lệnh cấm internet ở Manipur kể từ ngày 3 tháng 5, một động thái đã bị chỉ trích rộng rãi bởi các nhà hoạt động nhân quyền ở Ấn Độ.

Ít nhất một trong số những phụ nữ, 21 tuổi, đã bị hãm hiếp tập thể, theo báo cáo của những nạn nhân. Khiếu nại của cảnh sát nói rằng người phụ nữ kia 42 tuổi và đám đông lên tới 1.000 người đàn ông, một số người mang theo vũ khí, đã cướp tổng cộng ba phụ nữ.

Nạn nhân 21 tuổi, chưa được công khai danh tính, được các phương tiện truyền thông dẫn lời cho rằng cảnh sát địa phương đồng lõa trong vụ tấn công.

“Cảnh sát đã ở đó cùng với đám đông đang tấn công ngôi làng của chúng tôi,” cô nói. “Công an đón chúng tôi từ gần nhà và đưa chúng tôi ra xa làng một chút rồi bỏ chúng tôi trên đường cùng với đám đông. Chúng tôi đã được cảnh sát giao cho họ.”

Tòa án tối cao Ấn Độ đã phản ứng vào ngày 20 tháng 7 sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Chánh án DY Chandrachud cho biết: “Chúng tôi vô cùng lo lắng trước những video xuất hiện ngày hôm qua.

“Việc sử dụng phụ nữ làm công cụ trong một lĩnh vực xung đột cộng đồng để gây ra bạo lực tình dục là điều vô cùng đáng lo ngại. Đây là hành vi chà đạp nhân quyền nghiêm trọng nhất,” ông nói. “Đã đến lúc chính phủ thực sự can thiệp và hành động. Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được.”

Các nhà lãnh đạo Công Giáo đã tham gia lên án.

Nữ tu Maria Nirmalini, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ ở Ấn Độ, một tổ chức quốc gia gồm các bề trên tôn giáo, cho biết: “Chúng tôi bị sốc trước sự trắng trợn của những thủ phạm.”

Cô nói: “Thật đáng lo ngại khi chứng kiến nhân phẩm của phụ nữ bị xâm phạm. “Đó là điều hoàn toàn đáng lên án và thủ phạm cũng như cảnh sát đứng xem phải bị trừng phạt.”

Nirmalini yêu cầu lãnh đạo bang Manipur cũng như Modi hành động, lưu ý rằng một trong những sáng kiến đặc trưng của Modi là chiến dịch được gọi là Beti Bachao, đại khái là “cứu trẻ em gái”.

“Đây có phải là cách họ bảo vệ công dân, đặc biệt là phụ nữ trong nước không?” sơ ấy hỏi.

Đức Tổng Giám Mục Dominic Lumon của Imphal nói với Crux rằng ngài “kinh hoàng và đau buồn” trước vụ việc.

Ngài nói: “Bạo lực tàn bạo này, cùng với những vi phạm khác xảy ra đối với phụ nữ của chúng tôi trong gần ba tháng qua, khiến tôi đau lòng. “Thật là bi thảm khi xã hội đang bị chia rẽ theo các cộng đồng giáo phái.”

“Làm thế nào để bạo lực đối với phụ nữ của cộng đồng này không ảnh hưởng, hoặc gây phẫn nộ đến phụ nữ của cộng đồng kia? Chúng ta nên tôn trọng phụ nữ, không loại bỏ và giết chết họ.”

“Trong các trại cứu trợ cũng vậy, sự đau khổ của phụ nữ, trẻ em gái của chúng tôi là không thể tránh khỏi. Họ đã bị nhổ khỏi nhà, bị bỏ rơi, khiến cộng đồng của họ chạy trốn để kiếm sống, điều này bản thân nó đã là một chấn thương. Ở một số nơi vật tư cứu trợ, thuốc men đang thiếu hụt.”

Đức Hồng Y Oswald Gracias, cố vấn chính và là đồng minh của Đức Thánh Cha Phanxicô, cho biết ngài “cúi đầu xấu hổ” trước những hình ảnh.

Ngài nói: “Đây là một vết nhơ đối với đất nước chúng ta, một sự ô nhục đối với Ấn Độ.

“Hành vi đồi bại, bạo dâm này phải bị lên án mạnh mẽ. Đó là một tội ác ghê tởm đối với phụ nữ của chúng ta, và cần phải có hành động nghiêm khắc để ngăn chặn. Đây là một sơ suất của chính phủ và cảnh sát, những người không thể bảo vệ những người phụ nữ này.”

Gracias lưu ý rằng Ấn Độ sẽ kỷ niệm 77 năm ngày độc lập vào ngày 15 tháng 8 và cho biết nước này cần “phản ánh nghiêm túc” về sự an toàn của phụ nữ và các cô gái trẻ.

“Tôi có thể trả lời gì khi những người hỏi tôi khi tôi đi du lịch nước ngoài, 'Điều gì đang xảy ra ở đất nước của bạn?'“ ngài nói.

“Chúng tôi dâng hiến đất nước cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria vào Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, trùng với Ngày Độc lập của Ấn Độ,” Gracias nói. “Những lời cầu nguyện thánh hiến được đọc sau mỗi Thánh lễ, và năm nay chúng ta sẽ cầu xin sự bảo vệ từ mẫu của Đức Mẹ cho các bé gái và phụ nữ của chúng ta, vì sự an toàn và hạnh phúc của họ.”

Cho đến nay, hơn 100 người, phần lớn là Kitô hữu, đã bị giết ở Manipur, với cuộc tàn sát diễn ra ngay trước lễ kỷ niệm tháng 8 của một cuộc tàn sát chống Kitô giáo vào năm 2008 ở bang Orissa.

Đức Tổng Giám Mục Joseph Pamplany của Tellicherry, một phần của Giáo hội Syro-Malabar của Ấn Độ hiệp thông với Rôma, đã cáo buộc rằng bạo lực ở Manipur là hành vi “thanh trừng sắc tộc đối với các Kitô hữu” và thách thức Modi bảo vệ tuyên bố của mình trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng không có sự phân biệt tôn giáo ở Ấn Độ.


Source:Crux

2. Niềm tin vào Chúa, thiên đường, địa ngục của người Mỹ tiếp tục suy giảm

Người Mỹ ngày càng bác bỏ ý tưởng về Chúa cùng với các khái niệm tôn giáo và tâm linh khác, tiếp tục xu hướng kéo dài hàng thập kỷ cho thấy niềm tin vào các nguyên lý tôn giáo chính đang ngày càng suy giảm.

Một cuộc thăm dò hồi tháng 7 của Gallup cho thấy niềm tin vào “Chúa, thiên thần, thiên đường, địa ngục và ác quỷ” ở những người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã giảm rõ rệt kể từ lần cuối cùng câu hỏi khảo sát được đặt ra vào năm 2016.

Bảy năm trước, 79% số người được hỏi cho biết họ tin vào Chúa; chỉ 74% nói điều tương tự trong cuộc khảo sát tháng này, giảm 5 điểm phần trăm.

Niềm tin tổng thể vào Chúa đã giảm 16 điểm phần trăm kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành, với 90% số người được hỏi khẳng định niềm tin đó vào năm 2001.

Sự suy giảm niềm tin tương tự đã được ghi nhận liên quan đến ma quỷ, thiên đường, địa ngục và thiên thần, với mỗi nơi đều chứng kiến sự sụt giảm hai con số ở những người tự xưng là tín hữu trong suốt 22 năm được đề cập.

Không có gì đáng ngạc nhiên, những người tuyên bố tham dự các buổi lễ tôn giáo thường xuyên hơn đã báo cáo niềm tin cao hơn nhiều vào mỗi thực thể hoặc khái niệm tôn giáo. Trong số những người đến nhà thờ hàng tuần, 98% cho biết họ tin vào Chúa, trong khi 92% cho biết họ tin vào thiên đường.

Đảng viên Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng nói rằng họ tin vào cả năm hạng mục hơn nhiều so với Đảng viên Đảng Dân chủ hoặc Đảng viên Độc lập. Tổng cộng, “khoảng một nửa người Mỹ, 51%, tin vào cả năm thực thể tâm linh.”

Gallup “đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh về số người đi nhà thờ, niềm tin vào tôn giáo có tổ chức và sự đồng nhất tôn giáo trong những năm gần đây,” dịch vụ thăm dò ý kiến cho biết.”

Nghiên cứu Pew từ năm 2019 cho thấy chỉ một phần ba người Công Giáo tin rằng Mình và Máu Chúa Kitô thực sự hiện diện trong bánh và rượu trong Thánh lễ.

Trong khi đó, gần một nửa số người Công Giáo được hỏi trong một cuộc thăm dò của EWTN năm ngoái không đồng ý với quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc hủy bỏ tiền lệ phá thai theo yêu cầu trên toàn quốc của Roe v. Wade, mặc dù một số lượng gần như tương tự đã ủng hộ điều đó. Trong khi đó, một cuộc thăm dò khác của Pew từ năm ngoái cho thấy hơn một nửa số người Công Giáo Hoa Kỳ tin rằng việc phá thai nên được hợp pháp “trong tất cả hay hầu hết các trường hợp”, mặc dù con số đó đã giảm xuống 30% trong số những người Công Giáo tham dự Thánh lễ hàng tuần.


Source:Catholic News Agency

3. Chế độ độc tài ở Nicaragua đóng băng quỹ dành cho các linh mục về hưu

Trong một cuộc tấn công mới chống lại Giáo Hội Công Giáo ở Nicaragua, chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, đã đóng băng quỹ hưu trí của Giáo hội dành cho các linh mục, theo luật sư và nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina.

Luật sư là tác giả của báo cáo “Nicaragua: Một Giáo hội bị bức hại?”, liệt kê hơn 500 cuộc tấn công chống lại Giáo hội ở nước này kể từ năm 2018.

“Các linh mục lớn tuổi không nhận được lương hưu từ quỹ bảo hiểm quốc gia dành cho các linh mục, kết quả của nhiều năm đóng góp, do tài khoản ngân hàng của Giáo Hội Công Giáo bị phong tỏa,” Molina viết trên Twitter.

“Quỹ bảo hiểm quốc gia dành cho các linh mục là một tổ chức được thành lập hơn 20 năm trước bởi Hội đồng Giám mục Nicaragua nhằm mục đích quỹ hưu trí cho các linh mục. Nó không hẳn là bảo hiểm, bởi vì nó không chi trả cho các vấn đề sức khỏe hoặc các vấn đề An sinh xã hội khác. Nó được dùng như một quỹ hưu trí,” Molina giải thích với tờ Confidencial Digital của Nicaragua.

Quỹ nhận được $150 một năm từ các linh mục, giáo xứ và các tổ chức Giáo hội đang hoạt động ngoài những gì được thu thập vào Thứ Tư Lễ Tro.

Molina giải thích rằng một số linh mục đã nghỉ hưu báo cáo rằng họ đã được thông báo rằng việc chuyển tiền đã bị chặn. Hội Đồng Giám Mục Nicaragua chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về cuộc tấn công mới này của chế độ độc tài Ortega.

Từ quỹ này, một khoản trợ cấp hàng tháng là $300 được phân bổ cho các linh mục từ 75 tuổi trở lên và $150 một tháng cho các linh mục từ 65 đến 74 tuổi.

“Quỹ này đã hoạt động hơn 20 năm mà không có bất kỳ phức tạp nào. Trong số các biện pháp tai hại mới nhất của chế độ độc tài đối với tài khoản của Giáo Hội Công Giáo, họ đã vô hiệu hóa quỹ này, khiến các linh mục cao tuổi không thể nhận lương hưu. Đây là một trong những tình trạng kịch tính nhất của tình hình hiện tại”.

Vào tháng 5, chế độ đã ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng của các giáo xứ và giáo phận ở Nicaragua và sau đó ra lệnh tương tự vào tháng 6 ảnh hưởng đến các linh mục.

Trong một động thái khác, chế độ độc tài gần đây đã ra lệnh tịch thu tài sản của 222 cựu tù nhân chính trị bị trục xuất sang Hoa Kỳ vốn đã bị tước quyền công dân Nicaragua.


Source:Catholic News Agency
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.