www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:21 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 68

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 12422

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 840116

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19061311

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Thời thế mạt: Tư tế công khai sống trong tội lỗi tai tiếng lại được chọn làm bề trên tỉnh dòng!

Thứ ba - 21/06/2022 14:09
Tin thế giới

Tin thế giới

Phương thức Tiến Trình Công Nghị là một quá trình kéo dài nhiều năm gây tranh cãi, bắt đầu vào tháng 12 năm 2019 và liên quan đến các giám mục và giáo dân từ Đức để giải quyết các vấn đề như thực thi quyền lực, đạo đức tình dục, chức tư tế và vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, các vấn đề về mà trong nhiều dịp khác nhau, họ đã bày tỏ công khai những lập trường chống lại giáo lý Công Giáo.
1. Các tu sĩ dòng Phanxicô ở Đức chọn một linh mục đồng tính công khai làm bề trên mới

Tỉnh Dòng Saint Elisabeth ở Đức với 300 thành viên thuộc dòng Phanxicô đã bầu Markus Fuhrmann làm Cha Bề Trên. Cách đây vài tuần đã ông đã công khai cho biết mình là người đang sống đồng tính luyến ái.



Trong một cuộc phỏng vấn với MK-Online, trang web tin tức chính thức của Tổng giáo phận Munich và Freising, Fuhrmann giải thích lý do tại sao ông ta lại công khai quan hệ đồng tính của mình.

“Nếu bản thân tôi là người đồng tính, thì tôi muốn chứng tỏ rằng tôi cũng có thể là một phần của Giáo Hội trong chức vụ này. Điều đó quan trọng bởi vì nó không được cho là như vậy trong Giáo Hội. Thật không may, có quá nhiều thể chế đạo đức giả trong Giáo Hội của chúng ta,” ông nói.

Ngoài ra, tân Bề trên Dòng Phanxicô nói rằng ông “đích thân ủng hộ những nỗ lực của Tiến Trình Công Nghị”. Ông nói: “Tôi ủng hộ việc suy nghĩ lại một cách phê phán tình trạng độc thân trong lối sống linh mục và tôi ủng hộ việc phụ nữ được tiếp cận với các mục vụ được truyền chức.”

Phương thức Tiến Trình Công Nghị là một quá trình kéo dài nhiều năm gây tranh cãi, bắt đầu vào tháng 12 năm 2019 và liên quan đến các giám mục và giáo dân từ Đức để giải quyết các vấn đề như thực thi quyền lực, đạo đức tình dục, chức tư tế và vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, các vấn đề về mà trong nhiều dịp khác nhau, họ đã bày tỏ công khai những lập trường chống lại giáo lý Công Giáo.

Khi được hỏi về thực tế là các anh em Phanxicô có biết ông đang sống trong một quan hệ đồng tính luyến ái vào thời điểm ông được bầu chọn hay không, vị bề trên người Đức nói rằng “rất tốt cho tôi khi biết rằng các anh em nghĩ rất tích cực về điều này.”

Ông nói thêm, “Tôi nhận được rất nhiều sự khích lệ, và có thể tia sáng cảm kích đó có thể lan tỏa đến các khu vực khác của Giáo Hội. Tôi nghĩ điều đó tốt”.

Fuhrmann sinh ngày 9 tháng 8 năm 1971 tại Hannover, thủ phủ của Lower Saxony, Đức. Ông tuyên khấn lần đầu năm 1998 và khấn trọn năm 2003. Ông được thụ phong linh mục ngày 7 tháng 5 năm 2005.

Tại Köln, một phần của Tỉnh Saint Elizabeth, ông phục vụ những người nghèo, và trước khi được bầu, ông giữ chức vụ phó bề trên tỉnh.

Về công việc trong tương lai của mình, vị bề trên mới của Dòng Phanxicô tại Đức nói với MK-Online rằng “một sự thay đổi lớn sắp xảy ra, và tôi muốn phải cùng các anh em định hình nó”.

Giáo huấn của Giáo Hội về đồng tính luyến ái

Giáo huấn Công Giáo về đồng tính luyến ái được tóm tắt trong các phần 2357, 2358 và 2359 của Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo.

Giáo Hội dạy rằng những người đồng tính luyến ái “phải được chấp nhận với sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự tế nhị. Cần tránh mọi dấu hiệu phân biệt đối xử bất công đối với họ”.

Tuy nhiên, khoản 2357 sách giáo lý Công Giáo viết:

Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hay nữ cảm thấy bị lôi cuốn tính dục với người đồng phái nhiều hơn với người khác phái. Đồng tính luyến ái xuất hiện trong nhiều thời đại và văn hóa, với nhiều hình thức khác nhau. Cho đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân tâm thần của hiện tượng này. Căn cứ vào Kinh Thánh vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng ( x. St 19,1-29; Rm 1,24-27; 1 Cr 6,10; 1Tm 1,10 ), truyền thống Hội Thánh luôn tuyên bố :”Các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn” ( x. CDF, décl “persona humana” 8 ). Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục, cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào.

Tắt một lời, theo sách giáo lý Công Giáo và đạo lý truyền thống, Cha bề trên Markus Fuhrmann là người đang sống một cuộc sống thác loạn, làm gương mù cho những người khác.

2. Vatican tiết lộ việc sử dụng quỹ của giáo hoàng, hy vọng củng cố lòng tin

Hôm thứ Năm, Vatican, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm nâng cao lòng tin của các tín hữu về cách sử dụng các khoản đóng góp bác ái của họ cho Đức Giáo Hoàng, đã ban hành bản tiết lộ chi tiết đầu tiên về quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô.

Quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô, với mục đích là giúp Đức Giáo Hoàng điều hành Giáo Hội, được tạo thành từ các khoản đóng góp trong các giáo phận Công Giáo Rôma trên khắp thế giới mỗi năm một lần, cũng như các khoản đóng góp cá nhân và tài sản thừa kế và di sản.

Theo bản “Công bố tài chính hàng năm” cho năm 2021, các khoản đóng góp lên tới 46,9 triệu euro. So với các số liệu được công bố trước đó, con số này tăng nhẹ khoảng 2,8 triệu euro trong năm 2020. Nhưng năm 2020 đã giảm 18% so với năm 2019. Sau đó là mức giảm 23% từ năm 2015 đến năm 2019.

Bộ trưởng Kinh tế của Vatican, Cha Antonio Guerrero, cho biết sự sụt giảm trong giai đoạn 2020-2021 ít nhất một phần do đại dịch COVID-19, khi nhiều nhà thờ phải đóng cửa.

Tuy nhiên, nhiều người Công Giáo nói rằng họ đã ngừng đóng góp vì các vụ tai tiếng tài chính của Vatican chẳng hạn như vụ mua một tòa nhà ở London. Khoản đầu tư đó là trung tâm của một vụ xét xử tham nhũng đang diễn ra.

Khi Vatican công bố một số số liệu tổng thể chi tiết nhất từ trước đến nay vào năm 2020, Cha Guerrero cho biết tài chính của Vatican phải là một “ngôi nhà kính”, đồng thời ngài nói thêm rằng các tín hữu có “quyền được biết cách chúng ta sử dụng các nguồn lực”.

Tổng số tiền giải ngân từ quỹ là 65,3 triệu euro, để lại khoản thâm hụt 18,4 triệu euro được trang trải bởi các khoản thu nhập khác của Vatican.

Khoảng 55,5 triệu euro đã được sử dụng để giúp bù đắp chi phí điều hành các bộ phận của Vatican, các đại sứ quán của Tòa Thánh trên khắp thế giới, cơ cấu thông tin liên lạc của Tòa Thánh và để giúp đỡ các Giáo Hội địa phương.

Khoảng 10 triệu euro từ Quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô đã được chuyển tới 157 dự án hỗ trợ trực tiếp, bao gồm những dự án giúp đỡ người nghèo, trẻ em, người già và nạn nhân của thiên tai và chiến tranh.

Hầu hết các dự án đều ở Phi Châu và Á Châu. Bản báo cáo đã đưa ra chi tiết về một số dự án hỗ trợ trực tiếp, chẳng hạn như một dự án xây dựng tòa nhà cho thanh niên ở Haiti và một dự án khác nhằm chấm dứt nạn bóc lột tình dục và buôn bán trẻ em trực tuyến ở Phi Luật Tân.

Những thay đổi về tính minh bạch liên quan đến Quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô bắt nguồn từ một sắc lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 12 năm 2020.


Source:Reuters

3. Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ lạc quyên kỷ lục

Tổ chức bác ái Công Giáo Trợ giúp Giáo hội đau khổ đã lạc quyên kỷ lục trong tài khóa năm ngoái, với hơn 133 triệu Euro, tức là tăng thêm 10 triệu 700.000 Euro so với năm 2020 trước đó, để giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại hoặc ở trong tình trạng khó khăn.

Nguyên tại Thụy sĩ, tổ chức này đã quyên được hơn 8 triệu 500.000 Euro. Lòng quảng đại của các ân nhân của tổ chức này tại 23 quốc gia trong năm ngoái, giúp đạt mức kỷ lục trên đây, trong đó có 105 triệu 900.000 để tài trợ các chương trình cứu trợ.

Trong thông cáo, công bố hôm 14 tháng Sáu vừa qua, tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ đặc biệt cám ơn các ân nhân, nhân danh các anh chị em bị bách hại. Chủ tịch tổ chức này, ông Thomas Heine-Geldern và nói rằng: “Chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa sẽ bù đắp xứng đáng cho anh chị em”.

Trong số 105 triệu 900.000 Euro, có 92,8 triệu tức là 87,6% được dùng để tài trợ gần 5.300 dự án tại 132 nước trên thế giới, trong đó Giáo hội bị bách hại hoặc ở trong cảnh nghèo tột cùng. 13 triệu 100.000 Euro, tức là 12,4% được dành để tài trợ sứ mạng thông tin, bênh vực các Giáo hội đang đau khổ và hỗ trợ việc cầu nguyện.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.