www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:33 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 14

Khách viếng thăm : 62


Hôm nayHôm nay : 12610

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 840304

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19061499

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

40 năm Giám mục của Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI

Thứ tư - 31/05/2017 10:22
Đức Bênêđictô 16

Đức Bênêđictô 16

Năm 1977 là một năm đặc biệt và là bước ngoặt trong cuộc đời của Đức nguyên Giáo hoàng biển đức.

Vào tháng 3 năm đó, Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục tổng giáo phận Munich-Freising. Trong thư bổ nhiệm, Đức Phaolô VI có viết: “Trong tinh thần, chúng tôi hướng về cha, người con yêu quý: cha được trao ban những món quà tinh thần tuyệt vời, đặc biệt, cha là một giáo sư thần học nổi tiếng mà như một giáo sư thần học, cha đã chuyển trao cho các thính giả của cha sự đam mê và phong phú…”
 
Ngày 28/05/1977, thánh lễ tấn phong Giám mục được cử hành tại nhà thờ chánh tòa Munich. Đức tân Giám mục Joseph Ratzinger đã nói trong ngày đó: “Munich của chúng ta, miền đất Bavaria của chúng ta thật đẹp, vì đức tin Kitô giáo đã đánh thức các sức mạnh tốt đẹp nhất; đức tin không loại bỏ bất kỳ sức lực nào nhưng làm cho miền đất này trở nên quảng đại và tự do. Một Bavaria mà không có đức tin thì sẽ đánh mất linh hồn của nó và nếu không bảo vệ các gia sản thì có thể tạo nên những sai lầm.
 
Đức tân tổng Giám mục Ratzinger đã chọn khẩu hiệu “cộng tác viên của chân lý”, được rút từ thư thứ ba của thánh Gioan. Ngài giải thích khẩu hiệu: “Tôi đã chon hai từ ngữ từ thư thứ ba của thánh Gioan làm khẩu hiệu Giám mục của mình. Trước hết, vì dường như đối với tôi, khẩu hiệu này nói lên sự liên tục giữa công việc trước đây của tôi và sứ vụ mới: bất chấp tất cả sự khác biệt, nó luôn luôn làm cùng một điều, đó là theo sự thật, hiến thân phục vụ chân lý.”
 
Chỉ một tháng sau ngày tấn phong Giám mục, ngày 27/06 cùng năm 1977, Đức tổng giám mục Ratzinger được Đức Phaolô VI bổ nhiệm làm Hồng y.
 
Mô hình Giám mục theo Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức
 
Sự liên kết giữa chân lý và một Giám mục luôn nằm ở trung tâm sứ vụ Giám mục của Đức Ratzinger: ở Munich và ở Roma, từ Bộ trưởng Bộ Giáo lý đức tin đến Giáo hoàng Công giáo. Theo Đức Biển đức, “các Giám mục có trách nhiệm trước hết là xây dựng Giáo hội như gia đình của Thiên Chúa và như nơi chốn để giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng gìn giữ sự hiệp thông trong Giáo hội và thúc đẩy và bảo vệ giáo hội khi liên tục quan tâm đến đàn chiên được ủy thác cho họ… Các Giám mục phải chứng tỏ sự phân định, lòng can đảm tông đồ và lòng tốt kiên trì trong việc tìm kiếm và thuyết phục và dấn thân, để các hướng dẫn của anh em được đón nhận với tâm tình tốt đẹp và được thực hành với niềm tin và sẵn sàng.”
 
Đức Biển đức cũng nhấn mạnh rằng trong số các công việc của Giám mục, có việc nuôi dưỡng đàn chiên của Chúa: sứ vụ yêu thương tỉnh thức, điều đòi hỏi sự dấn thân hoàn toàn, hết sức lực và nếu cần, sẽ hy sinh mạng sống.
 
Chăm sóc mục vụ, gần gũi với đàn chiên, gặp gỡ với Chúa Kitô và yêu mến sự thật: đó là những trụ cột cơ bản cho mô hình giám mục tốt lành, những điều từ 40 năm qua, luôn tương thích với ý nghĩa của thừa tác vụ giám mục mà Đức Joseph Ratzinger – Giáo hoàng Biển đức  XVI đã suy tư. (Avvenire 30/05/2017)

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Nguồn tin: vietvatican

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.