www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
03:52 EDT Thứ năm, 08/10/2026

•Menu

•Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

•Máy chủ tìm kiếm : 2

•Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 1170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66413

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 37034876

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Tôn giáo

Lời cầu nguyện của Đức Leo XIV tại Lộ Đức

Chủ nhật - 27/09/2026 17:59
Tại Lộ Đức, Pháp

Tại Lộ Đức, Pháp

Theo Hannah Brockhaus của hãng tin EWTN News, sau Thánh lễ tại Quảng trường La Concorde ở Paris, Đức Giáo Hoàng Leo bắt đầu chặng thứ hai trong chuyến đi của ngài, bay đến Lộ Đức – nơi nằm dưới chân dãy núi Pyrénées ở tây nam nước Pháp. Tại đây, ngài sẽ dành một ngày rưỡi để cầu nguyện tại thánh địa nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Thánh Bernadette.
Theo Hannah Brockhaus của hãng tin EWTN News, sau Thánh lễ tại Quảng trường La Concorde ở Paris, Đức Giáo Hoàng Leo bắt đầu chặng thứ hai trong chuyến đi của ngài, bay đến Lộ Đức – nơi nằm dưới chân dãy núi Pyrénées ở tây nam nước Pháp. Tại đây, ngài sẽ dành một ngày rưỡi để cầu nguyện tại thánh địa nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Thánh Bernadette.

Đức Leo chạm tay vào vách đá trong hang và uống một ly nước suối tại thánh địa. Ngài đặt một ngọn nến đang cháy trước tượng Đức Trinh Nữ Maria.

"Chúng con cầu xin Mẹ, lạy Mẹ của chúng con, cho nước Pháp, vì Mẹ là Đấng bảo trợ và đã che chở đất nước này suốt bao thế kỷ qua," Đức Giáo Hoàng lớn tiếng cầu nguyện.

"Xin cho những người nghèo khổ và thiệt thòi nhất luôn được nâng đỡ," ngài nói. "Xin ban cho nước Pháp những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh, có khả năng ứng phó với các thách thức và nhiệt thành phục vụ lợi ích chung. Xin cho họ giữ gìn hòa bình cho nước Pháp trong cộng đồng các quốc gia, và làm cho tiếng nói của đất nước được lắng nghe trong việc thúc đẩy bảo vệ các quyền con người cơ bản cũng như hòa bình thế giới, đồng thời dứt khoát khước từ tư duy chiến tranh." “Lạy Mẹ đầy yêu thương, chúng con xin phó thác nơi Mẹ những ý nguyện cá nhân khẩn thiết nhất, đặc biệt là của những người đau ốm và khổ đau, cũng như tất cả những ai đang đồng hành cùng họ—những người đã quy tụ về đây để tìm kiếm sức mạnh và sự chữa lành nơi suối nguồn Massabielle,” Đức Leo nói.

Sau đó, ngài đã dâng tặng một đóa Hồng Vàng lên tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội — một trong những tước hiệu danh dự cao quý nhất mà một vị Giáo hoàng có thể ban tặng cho một bức tượng hoặc đền thánh kính Đức Mẹ.

Lời Cầu Nguyện Của Đức Leo XIV Tại Hang đá Hiện ra ở Massabielle (Lộ Đức), Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026

Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tại nơi thánh thiêng này, Mẹ đã trò chuyện đầy dịu dàng và trìu mến với Thánh Bernadette—một người con gái khiêm hạ của đất nước Pháp—để truyền tải đến thế giới sứ điệp rạng ngời về sự cầu nguyện, hoán cải và niềm hy vọng. Chúng con tin tưởng hướng về Mẹ, vì Mẹ là người Mẹ mà Chúa Giêsu đã ban tặng, và Mẹ luôn quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng con.

Lạy Mẹ, chúng con cầu xin Mẹ cho nước Pháp, vì Mẹ là Đấng Bảo trợ và đã che chở đất nước này suốt bao thế kỷ qua. Xin ban cho người dân nơi đây ân huệ của tình huynh đệ hòa hợp, để họ có thể xây dựng một xã hội hài hòa, loại bỏ mọi bạo lực và hận thù, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người được làm việc, lập gia đình và sống trọn vẹn cuộc đời trong sự bình an và thanh thản. Xin cho những người nghèo khổ và thiệt thòi nhất luôn được nâng đỡ. Xin ban cho nước Pháp những nhà lãnh đạo khôn ngoan và quảng đại, sẵn sàng hy sinh, có khả năng ứng phó với các thách thức và nhiệt thành phục vụ lợi ích chung. Xin cho họ giữ gìn hòa bình cho nước Pháp trong cộng đồng các quốc gia, và làm cho tiếng nói của đất nước được lắng nghe trong việc bảo vệ các quyền con người cơ bản cũng như hòa bình thế giới, đồng thời dứt khoát khước từ tư duy chiến tranh.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ dân Chúa đang trên hành trình đức tin tại đất nước này—nơi đã in đậm dấu ấn sự hiện diện của Mẹ. Xin khơi dậy đức tin và lòng nhiệt thành nơi các gia đình Kitô hữu – những người vô cùng thân thương đối với Trái Tim Mẹ – để họ có thể sống từng ngày trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, trong ân sủng và sự nâng đỡ của Người giữa những gian nan thử thách. Xin cho họ biết quảng đại đón nhận sự sống, và xin Thiên Chúa khơi dậy những ơn gọi nơi họ, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Xin cho Giáo hội của Mẹ tại Pháp biết chỉ dẫn – nhất là cho giới trẻ – con đường Tin Mừng đầy ánh sáng, để họ có thể xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ mà họ hằng mong ước.

Sau cùng, lạy Mẹ đầy lòng yêu mến, chúng con xin phó thác nơi Mẹ những ý nguyện cá nhân khẩn thiết nhất, đặc biệt là của những người đau yếu, khổ đau cùng những ai đang đồng hành với họ – những người đã quy tụ về đây để tìm kiếm sức mạnh và sự chữa lành nơi dòng suối Massabielle. Chúng con cũng xin phó thác những người thân yêu, cả người còn sống lẫn người đã khuất, cho Mẹ. Chúng con cầu xin Mẹ cất bỏ mọi trở ngại còn ngăn cách chúng con với Con yêu dấu của Mẹ, để Người có thể ngự trị trong mọi tâm hồn.

Tác giả bài viết: Vũ Văn An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

•Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: dominicnguyenop@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị...

•Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

•Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.