Sau những năm làm nghề khiêu vũ Chị trở thành một Tu sĩ

Hoa Xương Rồng

Hoa Xương Rồng

"Tôi thường khiêu vũ trong câu lạc bộ từ nữa đêm cho tới 4 giờ sáng, và từ 4 giờ cho tới 8 giờ sáng. Tôi khiêu vũ liên tục trong một dạ hội disco khác. Tôi cũng đi tới những chỗ ngoài Milan như Amsterdam, tôi có thể ở lại đó bốn hay năm ngày."

Sau những năm là một người khiêu vũ disco, Anna Nobili đã chọn cuộc đời tu sĩ và hiến mình phục vụ những người khốn cùng.
 
 Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mondo Voc, một tờ báo Ý nhằm khuyến khích tìm kiếm ơn gọi, Nữ tu Anna Nobili thuật lại truyện đời mình được kết thúc bằng sự tận hiến vào dòng Chị em Lao động Thánh Gia Nadareth.
 
 "Khi được 19 tuổi tôi bắt đầu khiêu vũ theo điệu disco, và tôi khiêu vũ cho tới năm tôi được 21 tuổi. Đó là ba năm đầy nhiệt huyết là những năm tôi đã hư thân. Tôi thường đi khiêu vũ disco mỗi đêm và ở lại cho tới 8 giờ sáng.
 
 "Tôi thường khiêu vũ trong câu lạc bộ từ nữa đêm cho tới 4 giờ sáng, và từ 4 giờ cho tới 8 giờ sáng. Tôi khiêu vũ liên tục trong một dạ hội disco khác. Tôi cũng đi tới những chỗ ngoài Milan như Amsterdam, tôi có thể ở lại đó bốn hay năm ngày."
 
 "Tôi tìm tới những dạ hội disco nổi danh nhất, và từ đó tôi dính líu với những người đàn ông và rượu chè"
 
 Lần lần chị xa lánh cảnh này. "Xảy ra cho tôi khi vào thánh đường không vì lý do riêng nào. Tôi bắt đầu bước tới nhà thờ trong ngày Chúa Nhật. Trong nhà thờ tôi khóc mãi, vì nhận thức đến một sự hiện diện khác biệt"
 
 Vị Nữ Tu nói thêm "Tôi thấy giới trẻ yêu nhau cách rất tự nhiên và họ hạnh phúc - trong một thế giới thực, không phải là một thế giới ảo tưởng như thế giới tôi đã lao vào".
 
 Bước tiếp theo là "một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng tại Spello trong nơi ẩn dật Carlo Carretto. Tôi đã cầu nguyện, thực hiện những bài suy niệm dài. Rồi, một buổi chiều, trong Quảng trường Thánh Clara tại Assisi, khi nhìn lên thiên nhiên và bầu trời, tôi nhận thức rõ rằng Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo và chúng ta là những tạo vật của Người".
 
 "Tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui khôn tả. Tôi lại bắt đầu khiêu vũ, nhưng lúc này không phải để thu hút đàn ông, nhưng để cảm tạ ơn Chúa và ca ngợi Người. Tôi đã thấy điều tôi kiếm tìm."
 
 Bây giờ chương trình của vị nữ tu là "sống đặc sủng hội dòng của tôi, phục vụ, kể cả bằng chân tay cho những người kém may mắn nhất."
 
 "Vấn đề không phải là đi hay không đi tới những dạ hội disco, nhưng hãy tự nhốt vào cũi những liên hệ con người không được thỏa mãn" Chúng ta hãy đi tới những dạ hội nhưng đi với Chúa Giêsu."
 
 "Điều bình thường là giới trẻ đi tìm những cảm giác và những cảm giác đó mạnh hơn ban đêm, nhưng thường sự sống ban đêm được sống như là một cuộc nổi loạn dẫn tới sự hư hỏng," chị cảnh cáo.
 
 Hội dòng của chị được thành lập năm 1900 tại Bắc nước Ý và bây giờ được 200 tu sĩ.

 Hội dòng làm việc với những người kém may nhất, như những người di dân và đĩ điếm đã một thời hành nghề trước đây.

Tác giả bài viết: Ðức Ông Nguyễn Quang Sách