Đám cưới không của hồi môn: Công Giáo Trung Quốc cổ súy cho tính tự do của đời sống hôn nhân trong một xã hội thế tục hóa
- Thứ sáu - 25/07/2025 11:59
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Nhà thờ Trung Quốc
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, tục lệ của hồi môn tức là tài sản dưới dạng tiền bạc, bất động sản, trang sức hoặc xe hơi mà gia đình nhà gái phải trao cho người chồng khi kết hôn vẫn tiếp tục là gánh nặng cho các cặp dự định kết hôn và gia đình gốc của họ, khiến cuộc hôn nhân tan vỡ ở nhiều người trẻ. Các gia đình thường phải vay nợ để thực hiện tục lệ này.
Đức Cha Mạnh khen ngợi giáo xứ Hồng Câu (Honggou, 红沟) là giáo xứ quê hương của hai vợ chồng trẻ, cũng như lòng dũng cảm của đôi vợ chồng mới cưới, những người đã làm chứng rằng đức tin Kitô giáo có thể giải thoát cuộc sống và trái tim khỏi những gánh nặng không cần thiết và dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Trong bài giảng, Đức Cha Phaolô Mạnh nhắc lại bí tích hôn nhân như một sự kết hợp tự do, tự hiến cho nhau được Thiên Chúa chúc phúc và kêu gọi các cặp vợ chồng chấp nhận nhau, hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái theo Kitô giáo và chăm sóc lẫn nhau, theo gương người Samaritanô nhân hậu, là nhân vật được chú ý trong Tin Mừng Chúa Nhật.
Ở Trung Quốc, nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa và tâm lý cũng đang cản trở mong muốn lập gia đình và sinh con của các cặp vợ chồng trẻ.
Trong khi đó, các cộng đồng Công Giáo Trung Quốc đang cung cấp các khóa học chuẩn bị kết hôn theo Kitô giáo có tính đến tình hình này và cố gắng giải quyết những thách thức mới này.
Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bắc Kinh gần đây đã mở Khóa học Chuẩn bị Hôn nhân lần thứ ba năm 2025, khai giảng vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 7. Mỗi Chúa Nhật, từ 1:30 chiều đến 3:30 chiều, các bạn trẻ dự định kết hôn sẽ tham gia các buổi họp về các chủ đề như “Gia đình Kitô giáo” và “Bí tích Hôn phối”. Các khóa học thường bắt đầu sáu tháng trước ngày cưới dự kiến và bao gồm các buổi thảo luận với các linh mục. Các khóa học cũng mở cửa cho các cặp đôi không theo đạo Kitô, với tư cách là thính giả.
Source:Fides “Wedding without a dowry”: the Chinese Catholic community promotes the gratuitousness of married life in a secularized society
Đức Cha Mạnh khen ngợi giáo xứ Hồng Câu (Honggou, 红沟) là giáo xứ quê hương của hai vợ chồng trẻ, cũng như lòng dũng cảm của đôi vợ chồng mới cưới, những người đã làm chứng rằng đức tin Kitô giáo có thể giải thoát cuộc sống và trái tim khỏi những gánh nặng không cần thiết và dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Trong bài giảng, Đức Cha Phaolô Mạnh nhắc lại bí tích hôn nhân như một sự kết hợp tự do, tự hiến cho nhau được Thiên Chúa chúc phúc và kêu gọi các cặp vợ chồng chấp nhận nhau, hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái theo Kitô giáo và chăm sóc lẫn nhau, theo gương người Samaritanô nhân hậu, là nhân vật được chú ý trong Tin Mừng Chúa Nhật.
Ở Trung Quốc, nhiều yếu tố kinh tế, văn hóa và tâm lý cũng đang cản trở mong muốn lập gia đình và sinh con của các cặp vợ chồng trẻ.
Trong khi đó, các cộng đồng Công Giáo Trung Quốc đang cung cấp các khóa học chuẩn bị kết hôn theo Kitô giáo có tính đến tình hình này và cố gắng giải quyết những thách thức mới này.
Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bắc Kinh gần đây đã mở Khóa học Chuẩn bị Hôn nhân lần thứ ba năm 2025, khai giảng vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 7. Mỗi Chúa Nhật, từ 1:30 chiều đến 3:30 chiều, các bạn trẻ dự định kết hôn sẽ tham gia các buổi họp về các chủ đề như “Gia đình Kitô giáo” và “Bí tích Hôn phối”. Các khóa học thường bắt đầu sáu tháng trước ngày cưới dự kiến và bao gồm các buổi thảo luận với các linh mục. Các khóa học cũng mở cửa cho các cặp đôi không theo đạo Kitô, với tư cách là thính giả.
Source:Fides