Một Linh mục qua đời sau khi chịu chức được 74 ngày
- Chủ nhật - 04/06/2017 17:10
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Cha Salvatore Mellone
Sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo hạnh, Salvatore lớn lên bình thường, giống như bao chàng trai khác. Salvatore cũng có một cuộc sống rất bình thường, cũng vấp ngã, thất bại, cũng có những thành công. Trong những thời khắc khó khăn của cuộc đời, Salvatore chắc hẳn cũng đã suy nghĩ rằng cuộc sống thật vô nghĩa. Salvatore cũng vui cười, chơi đùa, giải trí, nhưng trong tâm hồn mình, cậu vẫn cảm thấy một sự trống vắng không thể lấp đầy được. Khi Salvatore bước vào tuổi thanh niên, trong một lần tham dự ngày cắm trại do trường học của giáo xứ tổ chức, Salvatore đã gặp được được Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ đã mở ra các không gian vĩnh cửu đối với Salvatore, nhưng rồi nó nhanh chóng như than hồng nguội đi; dù vậy, nó không bao giờ tàn lụi. Chính ngọn lửa hiu hắt đó đã làm sống lại niềm vui vĩnh cửu cho Salvatore trong những lúc tăm tối của cuộc đời. Anh biết là chỉ có Chúa Giêsu có thể lấp đầy tràn cái hang sâu thẳm này. Nhưng chính lúc này, Salvatore bắt đầu một cuộc chiến đấu với Thiên Chúa!...