www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
23:24 EDT Thứ hai, 20/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 15409

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 492900

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 20324798

Trang nhất » Tin Tức » Suy niệm

ĐTC Phanxicô (08/5): Chúa Giêsu an ủi bằng sự gần gũi, sự thật và hy vọng

Thứ sáu - 08/05/2020 09:37
Pope Francis

Pope Francis

Trong những lúc sầu buồn, thật không dễ để Chúa an ủi. Sự an ủi của Chúa là thật sự, không lừa dối, không mê hoặc, nhưng đó là niềm ủi an mở ra cách cửa hy vọng cho chúng ta.
Ngày 08/5 là Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những người đang làm việc trong các tổ chức này.

Trong bài giảng, Đức Thánh tập trung vào những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong Tin Mừng Gioan (Ga 14,1-6). Chúa nói: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở. Thầy đi dọn chỗ cho anh em, Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng đây là những lời an ủi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Chúng ta cũng có các cách khác nhau để an ủi người khác, từ chân thành, gần gũi đến hình thức và đôi khi là giả dối. Với những lời của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong lúc tất cả đang sầu khổ, chỉ cho chúng ta thấy cách Chúa an ủi chúng ta như thế nào.

Chúa gần gũi

Đức Thánh Cha nói: “Trước hết là sự gần gũi. Chúa Giêsu không bao giờ xa chúng ta, Ngài luôn hiện diện kề bên chúng ta. Gần gũi là phong cách của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể. Chúa an ủi trong sự gần gũi, và không sử dụng những từ trống rỗng; trái lại, Ngài thích sự thinh lặng, sức mạnh của sự gần gũi, của sự hiện diện. Ngài nói ít, nhưng gần gũi”.

Chúa nói sự thật

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Điều thứ hai là sự thật. Chúa Giêsu luôn nói sự thật, Ngài không nói cách xã giao, hình thức. Chính Chúa tuyên bố Ngài là sự thật. Và sự thật là đây: Chúa sẽ ra đi, chịu chết và các môn đệ cũng sẽ đối diện với cái chết. Chúa nói sự thật cách đơn giản, nhẹ nhàng, không làm tổn thương ai”.

Chúa trao ban niềm hy vọng

“Và điều thứ ba là niềm hy vọng. Chúa Giêsu nhắc nhớ các môn đệ rằng, có những giây phút tồi tệ, nhưng chúng ta phải tin tưởng, tâm hồn không được xao xuyến. Bởi vì Chúa đi trước chuẩn bị chỗ trong nhà Cha cho chúng ta và Chúa sẽ trở lại đón chúng ta, để Ngài ở đâu chúng ta cũng được ở đó”. Tới đây, Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Chúa trở lại mỗi khi một ai đó trong chúng ta chuẩn bị rời khỏi thế gian này. Chúa không nói rằng chúng ta sẽ không phải chịu đau khổ, nhưng Ngài nói sự thật, và xin chúng ta hãy ở lại trong  bình an, đây là nền tảng của mọi niềm ủi an”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Trong những lúc sầu khổ, thật không dễ để Chúa an ủi. Nhiều lần, chúng ta đã giận dỗi Chúa và không để Ngài đến nói với chúng ta những lời ủi an với sự ngọt ngào, gần gũi, với sự thật và niềm hy vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ân sủng để học cách để cho Chúa an ủi. Bởi vì sự an ủi của Chúa là sự thật, không lừa dối, không mê hoặc. Nhưng đó là niềm ủi an mở ra cách cửa hy vọng cho chúng ta”.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.