Viết cho người đã khuất
"Khi mất đi một cái gì thân thuộc, mình mới cảm thấy quý". Càng nghĩ anh càng hối tiếc về sự vô tâm của mình trong thời gian có em bên cạnh. Nếu quay được thời gian trở lại, anh sẽ sửa chữa tất cả.
Ngày mai là giỗ em. Ðã 2 năm trôi qua, nhưng anh vẫn thấy như mới hôm qua. Em giờ đã nằm yên nhưng anh vẫn thấy hình bóng em như còn ở bên cạnh. Anh như vẫn thấy em cười vui vẻ mỗi khi chúng mình hạnh phúc; như vẫn thấy em giận dỗi mỗi lần anh làm phật ý. Bà xã ơi! anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Hai năm qua,trong mỗi giấc ngủ từng đêm, nỗi đau vì mất em vẫn cồn cào trong anh. Cho đến bây giờ, anh vẫn không ngờ cái tai nạn khủng khiếp ấy lại cướp mất của anh người vợ yêu quý.
Thời gian đầu anh khủng hoảng tinh thần, tự nhốt mình vào phòng chôn chặt nỗi đau. Rồi gia đình và bạn bè cố vực anh dậy, nhưng thực tế là anh không còn em. Hạnh phúc của mình ngắn ngủi đến nỗi em chưa kịp cho anh một đứa con như mình đã khát khao. Nhiều lúc nhớ đến em, anh lại hối hận vì những chuyện xưa. Giá như ngày xưa, anh đừng làm em nhọc lòng vì cứ ham vui cùng bạn bè, bỏ em ở nhà một mình, rồi việc sợi dây treo đồ anh đã hứa sẽ treo cho em, vậy mà chưa kịp làm thì em đã .
"Khi mất đi một cái gì thân thuộc, mình mới cảm thấy quý". Càng nghĩ anh càng hối tiếc về sự vô tâm của mình trong thời gian có em bên cạnh. Nếu quay được thời gian trở lại, anh sẽ sửa chữa tất cả. Nhưng, thời gian có bao giờ quay lại phải không em? Tình yêu anh dành cho em bao nhiêu, thì nỗi ân hận trong anh lại lớn bấy nhiêu. Em bây giờ đã ở cõi hư vô, nên những gút mắc trong lòng anh chỉ biết gởi vào hư không cho vơi bớt nỗi đau trong lòng, khi không còn em nữa.